PHUC’S FOND CÓ THÊM 1 HỘ NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Vừa hoàn tất chương trình Xuân Nghĩa Tình và những ngày “MỒNG” vẫn còn hương vị Tết phản phất đâu đây. Thế nhưng, khi nhìn danh sách và chương trình dự kiến của em Quốc Tri trưởng ban Cứu Tế Cứu Trợ của Phuc’s Fond dành cho mình tham gia trong những ngày còn lại ngắn ngủi ở quê nhà, nên dù vẫn còn mệt, mình vẫn phải cố gắng tranh thủ để thăm và tìm hiểu thêm vài hoàn cảnh thương tâm đang cần sự hỗ trợ, cưu mang của Phuc’s Fond.
Một trong những trường hợp được mình đến thăm và khảo sát thực tế hôm nay là:
Hai chị em: Cao Thị Hoa – Cao Thị Hồng.
Địa chỉ: 24 Võ Liêm, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế.
Hoàn cảnh gia đình:
Chị là Cao Thị Hoa (sinh ngày 6/12/1947) 78 tuổi.
Em là Cao Thị Hồng (sinh ngày 5/1/1951) 74 tuổi.
Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, đa phần mọi người đã có con cháu đuề huề, nhưng gia đình 2 chị em Hoa – Hồng vẫn chỉ có “2 đóa hoa”, sống nương tựa, bám víu vào nhau. Gia cảnh nghèo nàn, Ba Mẹ lại thường bệnh tật, nên hai chị em phải bươn chải, chăm sóc Ba Mẹ từ tấm bé, đến khi Ba Mẹ qua đời thì HOA – HỒNG đã không còn cơ hội khoe sắc, trở nên tàn tạ và héo úa, khô cằn, nên cả 2 người đều không có chồng, không con, không có ai chăm sóc và cũng chẳng có ai để bám víu dựa dẫm lúc tuổi già. Thu nhập của hai chị em khá khiêm nhường, chỉ dựa vào mấy con gà đang nuôi thả đi lại trong nhà và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, khi chúng tôi hỏi có hội đoàn hay cá nhân nào giúp đỡ hai chị hàng tháng không, chị Hoa lắc đầu nhưng hớn hở vui mừng chia sẻ:
– “Thêm 1 năm nữa thôi là tôi được nhận trợ cấp cao tuổi 500.000 VNĐ rồi, lúc đó cuộc sống chắc đỡ hơn phần nào nhưng tôi cũng không biết sống đến lúc đó không”.

Nghe chị nói vậy, tôi hỏi xin xem giấy tờ, thì mới biết chi tính tuổi mụ, còn theo giấy tờ thì cũng phải hơn 2 năm nữa mới được hưởng trợ cấp người già lúc 80 tuổi. Đến thăm và tận mắt chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của hai chị, mặc dù Phuc’s Fond cũng đang đối diện với muôn vàn khó khăn thời kinh tế lạm phát toàn cầu, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ hai chị hàng tháng theo diện hộ nghèo… Để những tháng năm dài chờ đợi hưởng tuổi già của chị không như hòn vọng phu chờ chồng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.