PHUC’S FOND LÀM LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG SỐ 1 & 2 NĂM 2025

Sau những chuyến viếng thăm, khảo sát từng hộ gia đình được chọn lựa theo đúng tiêu chí và điều kiện, Phuc’s Fond đã xét duyệt cấp nhà TÌNH THƯƠNG năm 2025. Hôm nay, thứ Ba ngày 08/04/2025, đại diện Phuc’s Fond tại Huế đã có mặt tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để làm lễ khởi công xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1.Hộ chị Lê Thị Kiều Loan (sinh ngày 10/07/1979)
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm 2006, khi con trai vừa tròn 5 tuổi thì chồng chị qua đời. Từ đó đến nay, chị một mình nuôi con. Biết bao khó khăn chồng chất nhưng khuôn mặt chị vẫn luôn rạng rỡ, nuôi hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho hai mẹ con.
Hiện tại, con trai chị là Trịnh Ngọc Công Thức (sinh ngày 27/02/2001), đang học nghề sửa xe ô tô tại Phú Lộc, còn chị thì phụ bán cơm bình dân với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, việc lo toan sinh hoạt hằng ngày đã là một thử thách, chứ chưa nói đến việc xây dựng nhà cửa.
Khi đoàn đến thăm, chúng tôi bất ngờ khi thấy căn nhà rất gọn gàng, ngăn nắp và có vẻ kiên cố. Tuy nhiên, thực tế xung quanh được lợp bằng các tấm ván ép, bạt, carton… Phần bếp và nhà vệ sinh đã xuống cấp và bị sập, chị phải vay mượn để xây lại bằng gạch cho chắc chắn.
Căn nhà này được anh Chương Jôn Đặng và công ty Saigon Services tài trợ hoàn toàn 100%.

2. Hộ em Hồ Thị Sơ (01/01/1994) và chồng Hồ Đình Mổ (09/06/1990)
Gia đình tuy còn trẻ nhưng nguồn thu nhập duy nhất là từ người chồng đi làm thuê nương rẫy hoặc trồng cây rừng, công việc bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và mùa vụ.
Trước đây, em Sơ cũng cùng chồng đi làm thuê, nhưng từ khi bị lao phổi, sức khỏe suy giảm và hiện tại không còn khả năng lao động, chỉ ở nhà chăm con và lo việc nội trợ.
Hai vợ chồng có ba con:
– Hồ Đình Duy Tường (sinh ngày 19/09/2011), học lớp 8, trường THCS Lê Lợi.
– Hồ Đình Duy Vũ (sinh ngày 14/12/2013), học lớp 6, trường THCS Lê Lợi.
– Hồ Duy Vỹ (sinh ngày 12/02/2023).
Trong đó, hai cháu bị bệnh bẩm sinh: Duy Tường bị giảm tiểu cầu, thường xuyên ốm đau, phải nhập viện liên tục. Duy Vũ bị bệnh tim bẩm sinh, phải về Bệnh viện Y Dược Huế điều trị mỗi tháng.
Căn nhà TÌNH THƯƠNG cho gia đình em Sơ – Đình được anh Tuan Huy Nghiem và chị Amy Hoang (Master Nails) tài trợ.

Ngoài ra, anh Chương và công ty SaiGon Services cùng vợ chồng anh chị Huy Nghiem – Amy Hoang cũng tài trợ thêm một hệ thống nước sạch cộng đồng cho năm 2025.
Cùng trong ngày hôm nay, với tình yêu thương và sự đồng cảm của ba chị: Lana Tran, Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên và Ann Doan, chúng tôi đã đến thăm và tặng bàn, ghế, kệ và đèn học, cùng áo quần đồng phục, balo và một số quần áo cho ba em học sinh đang được Phuc’s Fond hỗ trợ qua chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ.

Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ luôn cùng chúng tôi góp nhặt yêu thương, xoa dịu và chia sẻ phần nào nỗi đau với những mảnh đời còn khó khăn.

Đặc biệt xin cảm ơn anh Chương Jôn Đặng và Công ty SaiGon Services đã tạo thuận duyên cho những căn nhà mang đậm tính nhân văn được hình thành từ đổ nát, khốn cùng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.