TIẾN HÀNH TRÙNG TU NHÀ CHO MẸ CON MỆ HOÀNG THỊ MẦU

Ngày 24/3/2025, Phuc’s Fond đã có bài kêu gọi quý Mạnh Thường Quân cùng chung tay trùng tu căn nhà đang xuống cấp của Mệ Hoàng Thị Mầu. Hoàn cảnh của Mệ được tóm tắt như sau:
Hộ Mệ HOÀNG THỊ MẦU (sinh năm 1943)
Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu vực 1, phường Hương Long, thành phố Huế.
Hoàn cảnh khó khăn của Mệ Hoàng Thị Mầu đã được Phuc’s Fond phát hiện trong một lần tổ chức chương trình cứu trợ tại thành phố Huế vào tháng 6/2013. Sau buổi trao quà từ thiện, chúng tôi đã dành thời gian tâm sự. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện Mệ kể: “Thằng Minh không có cha, chú nà. Nhà tui nghèo quá, ba mẹ tui bệnh hoạn, tui phải lo báo hiếu ông bà. Ngày ba mẹ ra đi thì tui cũng đã ngoài 40 tuổi, nên chỉ kiếm một đứa con để nuôi cho đỡ buồn. Vì vậy mà thằng Minh không có cha, cũng chẳng biết cha mình là ai, chú nà… Khi sinh con được một tháng, tui nghèo quá, thời bao cấp lúc đó, ngày mô cũng tới lò mì mua vài chục ổ để đi bán kiếm tiền nuôi con… Cháu bị sốt, tui cũng không có tiền khám bác sĩ cho cháu, tưởng vài ngày sau thì con hết bệnh. Ai ngờ cháu co giật, đến khi đưa vô bệnh viện thì đã quá trễ, nên từ đó cháu bị biến dạng, co quắp rứa đó chú ơi… Từ đó, tui dùng chiếc xe lăn vừa đẩy cháu, vừa bán vé số dạo. Hai mẹ con bám víu nhau sống qua ngày. May mà nhờ các chú xây nhà cho, để có chỗ vô ra. Cuộc đời này cũng còn thương mẹ con tui, chú nà…”

Mệ Mầu được Phuc’s Fond phát hiện trong hoàn cảnh thật thương tâm: hình ảnh mẹ già còng lưng đẩy chiếc xe ba gác, với đứa con hoàn toàn bại liệt, nằm co quắp như đứa trẻ thơ. Cơn sốt thời thơ ấu, vì không có tiền điều trị, đã biến dạng người đàn ông ngoài 40 tuổi. Hai mẹ con đẩy xe lăn qua khắp các ngõ hẻm bán vé số, tối về lại chui vào căn nhà che tạm bằng những tấm giấy carton.
Tháng 6 năm 2014, Phuc’s Fond đã kêu gọi và nhận được tài trợ từ anh chị Ky Nguyen – Tram Le để xây cho mệ một căn nhà “Tình Thương”. Từ đó, hai mẹ con đã có nơi trú nắng tránh mưa. Nhưng sau hơn 11 năm, mái tôn đã xuống cấp, mục nát, gỉ sét theo thời gian. Mỗi khi trời mưa, từng giọt nước rơi xuống từ những lỗ thủng, tạo nên âm thanh tí tách như tiếng thở dài của người mẹ già đơn độc, ôm con bất lực nhìn vũng nước loang lổ trên nền nhà – như lòng bà cũng đang tơi tả.

Qua bài viết, Phuc’s Fond ghi nhận lời nguyện cầu đã được lắng nghe và sẻ chia bởi quý anh chị: Vi Nguyen, Suri Quyen Nguyen, Phuoc Ngo – Lee, Rio Trgviet và Natalie HoangDung. Nhờ đó, hôm nay thứ năm ngày 10/4/2025 anh Phung Nguyen – Đại diện Phuc’s Fond tại Huế – đã tiến hành trùng tu căn nhà cho Mệ. Hy vọng những tháng năm tới, hai mẹ con không còn phải nghe tiếng mưa rơi ai oán trong lòng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.