Tháng 4/2025, nhân dịp đầy tháng của cháu Sarah Tran, hòa trong niềm vui ấy, ba mẹ của cháu – anh chị Ron Tran và Nyny Ngo– thay vì tổ chức những buổi tiệc linh đình, phóng khoáng, đã chọn cách dành một chút yêu thương để chia sẻ niềm vui với những hoàn cảnh, phận đời còn khó khăn. Họ tài trợ cho Phuc’s Fond để tạo điều kiện thuận lợi giúp Quỹ có thêm ngân sách, tiếp tục thực hiện các hoạt động định kỳ hàng tháng. Nhờ đó, chương trình Ngày Gia Đình tại Viện Dưỡng Lão Diệu Viên (ngày 6/4), chương trình trao các suất cơm ân tình đến bệnh nhân vào ngày 13/4, và hôm nay – thứ Ba, ngày 15/4/2025 – chương trình Ngày Gia Đình tại Trung Tâm Khuyết Tật Long Thọ đã được tổ chức thành công.
Trung tâm Long Thọ là một trong số ít cơ sở đang nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ khuyết tật trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Hiện nơi đây là mái ấm tình thương của hơn 100 em, trong đó 2/3 là học sinh bán trú. Tuy nhiên, không ít em xem Trung tâm như chính ngôi nhà thân thương của mình suốt quãng đời còn lại. Vì lý do ấy, thay vì tổ chức vào cuối tuần như thường lệ, riêng với Trung tâm Long Thọ, các hoạt động của Phuc’s Fond được thực hiện vào ngày trong tuần để tất cả các em đang theo học có thể cùng chia sẻ niềm vui.
Từ tháng 10 năm 2016 đến nay, Phuc’s Fond đã đều đặn tổ chức Ngày Gia Đình hàng tháng tại đây. Dù là hoạt động thường xuyên, nhưng mỗi lần trở lại, chúng tôi lại được chào đón bằng những nụ cười hồn nhiên, những cái đầu nhỏ nép vào lòng các thành viên trong đoàn, những vòng tay ôm thật chặt – tất cả như nói lên niềm mong chờ và hạnh phúc của các em khi chúng tôi về với các em, mang theo tình yêu thương như người thân ruột thịt mà các em không may đã thiếu thốn từ thuở ấu thơ.
Ngoài những thực đơn thay đổi thường xuyên theo từng dịp, các em còn được nhận những món quà nhỏ xinh đầy ý nghĩa. Thật sự mà nói, để duy trì hoạt động nhân đạo suốt gần 30 năm qua là điều không hề dễ dàng. Điều đó có được là nhờ sự đồng hành của quý ân nhân, những tấm lòng nhân ái. Thay mặt Ban điều hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cháu Sarah Tran cùng ba mẹ – anh RRon Tranvà chị NNyny Ngo– cũng như tất cả quý vị đã có những đóng góp hảo tâm, để Phuc’s Fond tiếp tục hành trình gieo yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh và khó khăn trong xã hội.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục