MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI VÀ NHƯ THẾ VỚI TÔI CŨNG ĐÃ ĐỦ HẠNH PHÚC LẮM RỒI

Sáng nay mình bị đánh thức giấc, không phải vì tiếng chim hót líu lo sau vườn như mọi ngày, mà là tiếng reo vui của cháu Nghi Nguyen – đứa cháu gọi mình bằng Ôn, từ bên kia bờ Thái Bình Dương báo tin:
“- Ôn ơi! Con có tin vui báo cho Ôn nì. Có bà khách vừa gửi cho con 500 đô để ủng hộ trung thu và phát cơm bệnh viện. Con thật sự bất ngờ quá, Ôn ạ. Người khách này con không quen thân, chỉ mới đến tiệm hôm trước. Trong lúc làm, con vừa làm vừa kể cho cô ấy nghe về Ôn và những hoạt động của Phuc’s Fond. Con cũng không giấu được sự tự hào khi nói mình đã gắn bó nhiều năm và là thành viên trong ngôi nhà chung ấy. Sau khi nghe xong, cô bảo sẽ ủng hộ. Con cứ nghĩ chắc chừng 100 hay 200 thôi, ai ngờ sáng nay cô mang 500 tới, vừa cười vừa nói:
“Nghe con kể nhiều về Phuc’s Fond, tối qua cô có tìm hiểu thêm. Cô thật sự ấn tượng với tổ chức này. Vậy con cho cô gửi 500 để hỗ trợ các chương trình sắp tới nhé.
Con mừng quá chừng, Ôn ạ!”
Vui mừng ở đây không phải vì con số 500, 1.000 hay chỉ vài đồng xu… mà mừng vì tấm lòng vô úy của quý mạnh thường quân. Mừng vì có người đồng cảm, quan tâm, đồng tình với những quan điểm và hành động của Phuc’s Fond. Niềm đồng cảm ấy đã biến thành hành động cụ thể, thành niềm tin gửi gắm, thành cơ duyên để Phuc’s Fond tiếp tục hành trình: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.

Theo giáo lý nhà Phật, Hạnh Bố thí là hạnh tu đứng đầu trong Lục độ Ba-la-mật, gồm: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong đó, Bố thí có ba loại: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí. Thông thường, những mạnh thường quân đến với Phuc’s Fond đều hài hòa trong hai hạnh nổi bật: Tài thí và Vô úy thí.
Tài thí: Người thực hành hạnh này trước hết phải buông bỏ tham – sân – si và cái tôi nhỏ nhen trong thân tâm, để rồi có thể sẻ chia tài sản, tiền bạc, thức ăn, vật dụng… cho những người cần hơn mình. Vô úy thí: Người thực hành hạnh này phải dẹp bỏ ngã mạn, đố kỵ, ích kỷ, để có thể mang đến sự an tâm, xoa dịu nỗi lo lắng, sợ hãi cho những ai đang đối diện với bệnh tật, tai nạn, mất mát, bất hạnh… Như vậy, khi đồng hành cùng Phuc’s Fond, quý mạnh thường quân đã thực sự bước vào con đường Bố thí Ba-la-mật. Ở đó, không còn chấp trước vào người cho, vật cho hay người nhận; không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội. Bởi trong tâm họ chỉ có một suy nghĩ giản dị: “Giúp người chính là thực hành hạnh từ bi và lan tỏa yêu thương.”

Chính vì thế, mỗi khi nhận được những tin nhắn như sáng nay, mình lại thấy lòng lâng lâng hạnh phúc, tâm mình an lành để:
“THỞ VÀO TÂM TĨNH LẶNG – THỞ RA MIỆNG MĨM CƯỜI”, như lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục