Mỗi lần một chuyến xe chuẩn bị lăn bánh là lòng mình lại nặng trĩu những âu lo… Không phải chỉ vì chuyện kêu gọi cho đủ tiền hay chuẩn bị hàng hóa cứu trợ. Đằng sau một chuyến đi là cả một quá trình dài đầy tất bật: lên kế hoạch, chọn địa điểm, tìm người liên kết, sắp xếp logistics, rồi còn trăm thứ không tên chỉ để mọi sự được suôn sẻ như tâm nguyện ban đầu.
Thường thì một chuyến đi hình thành từ những bước nhỏ như thế này:
• Tìm đúng nơi thật sự cần sự hỗ trợ
• Kết nối người đầu mối có trách nhiệm
• Lắng nghe mức độ thiệt hại và nhu cầu thiết yếu của bà con
• Tìm nguồn hàng phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu thực tế
• Quy tụ nhân lực tham gia cứu trợ
• Chuẩn bị nơi ăn chốn ở
• Và quan trọng nhất: đảm bảo an toàn cho từng thành viên trong đoàn
• Cùng vô vàn khâu nhỏ khác mà chỉ khi bắt tay vào mới thấy hết được sự vất vả
Đến lúc các em thông báo: “Thầy ơi, chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường đây!” — thì cũng chính là lúc mọi duyên lành đã hội tụ đủ để kết thành chuyến xe yêu thương hướng về vùng đất đang cần hơi ấm.
Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng mình lại khởi lên những nỗi lo rất thật:
Lo cho sự an toàn của các em…
Lo cho từng mét đường vốn tiềm ẩn bao hiểm nguy…
Lo cho những bất trắc có thể xảy ra ngoài mong muốn…
Dẫu biết rằng: “Cuộc sống luôn là thái cực của hai yếu tố Tha Lực và Tự Lực.” Khi mọi tự lực đã cố gắng và chuẩn bị hoàn thiện nhất có thể, thì phần còn lại con xin nhờ vào THA LỰC để che chở và bảo vệ các em thượng lộ bình yên.
Cám ơn cuộc đời này luôn cho mình cảm giác hạnh phúc trong yêu thương và đồng cảm. Cám ơn các con – những nhân tố tạo nên căn nhà Phuc’s Fond, nơi đầy ắp tiếng cười, nơi luôn là mái nhà chung của những tấm lòng nhân ái. Và cám ơn các con vì luôn mãi là sứ giả yêu thương để kịp thời mang hơi ấm để kịp thời sưởi ấm nhưng phận đời bất hạnh.
P/S: Ai thương các em thì cứ tự nhiên chia sẻ, ví dụ như:
– “Thương các em quá, chị xin gửi tặng đoàn một bữa ăn trị giá 50 USD…”
Ưu tiên các em cựu thành viên Phuc’s Fond vô comment trước như: Nina Vova, Bùi Hữu Đoan Trang, Phuong Lim Dim, Nghi Nguyen,
Yuna Ty Ty….
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục