KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HAI CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI HAI XÃ A LƯỚI 3 VÀ A LƯỚI 5

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, trong năm 2026, Phuc’s Fond sẽ triển khai xây dựng 07 căn Nhà Tình Thương dành cho các hộ nghèo chưa có nhà ở, đang sống trong nhà tạm hoặc những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 80.000.000 đồng đến 85.000.000 đồng, với mong muốn giúp các gia đình có một mái ấm an toàn, ổn định cuộc sống.
Sau những chuyến khảo sát thực tế trong tháng 6 và đầu tháng 7/2026, Ban điều hành Phuc’s Fond đã trực tiếp đến từng địa phương để tìm hiểu hoàn cảnh, đánh giá nhu cầu và lựa chọn các hộ gia đình thật sự khó khăn để hỗ trợ. Đến nay, đã có 03 căn Nhà Tình Thương được khởi công xây dựng, trong đó có những công trình đang dần hoàn thiện.

Sáng thứ Năm, ngày 30/7/2026, đại diện Phuc’s Fond, do ông Nguyễn Quang Phục – Trưởng ban Điều phối các dự án tại Việt Nam – cùng các thành viên Ban điều hành Phuc’s Fond tại thành phố Huế đã đến hai xã A Lưới 3 và A Lưới 5 để tổ chức lễ khởi công xây dựng thêm 02 căn Nhà Tình Thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1. Hộ chị Hồ Thị Bảy. Dân tộc: Tà Ôi. Năm sinh: 1980
Địa chỉ: Thôn A Đên, xã A Lưới 3, thành phố Huế.
Chị Hồ Thị Bảy có sức khỏe yếu, chồng mất năm 2021, một mình gồng gánh nuôi con. Căn nhà hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi các con đều có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện hỗ trợ mẹ xây dựng nhà mới. Gia đình chị rất cần một mái ấm kiên cố để ổn định cuộc sống.
Căn Nhà Tình Thương của chị Hồ Thị Bảy được anh Chương Jôn Đặng, chị Yen Nguyenvà Công ty Saigon Khai Thuế tài trợ 100% kinh phí xây dựng.

2. Hộ em Hồ Văn Di. Dân tộc: Tà Ôi. Ngày sinh: 24/3/2002
Địa chỉ: Thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế.
Em Hồ Văn Di không may bị tai nạn giao thông, sức khỏe suy giảm nên không thể lao động ổn định, chỉ thỉnh thoảng đi trồng keo để có thêm thu nhập. Vợ em làm thuê nương rẫy, hiện đang mang thai người con thứ hai. Gia đình đã có một con nhỏ và đang sinh sống trong căn nhà tạm được dựng bằng tôn và nylon, đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn.
Căn Nhà Tình Thương dành cho gia đình em Hồ Văn Di được vợ chồng anh Tuan Huy Nghiem – chị Amy Hoang tài trợ 100% kinh phí xây dựng.

Thật hạnh phúc và xúc động khi được trực tiếp chứng kiến lễ khởi công hai căn Nhà Tình Thương hôm nay. Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn khi chị Hồ Thị Bảy nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt:
“Mấy hôm nay tôi cứ ngỡ mình đang mơ, không biết là thật hay giả. Đến hôm nay, khi được chính quyền địa phương và tổ chức từ thiện làm lễ khởi công, tôi mới thật sự tin đây là sự thật. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình được sống trong một căn nhà đúng nghĩa. Xin chân thành cảm ơn Phuc’s Fond, các nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi.”

Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt người phụ nữ Tà Ôi sau bao năm tháng sống trong khó khăn, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Từ nay, hai hộ gia đình nghèo sẽ có cơ hội được sống trong những mái ấm vững chãi, không còn nỗi lo dột nát mỗi mùa mưa bão hay giá rét khi đông về.

Theo kế hoạch, hai công trình sẽ hoàn thành và tổ chức lễ bàn giao vào giữa tháng 10/2026.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond và các gia đình được thụ hưởng, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến anh Chương Jôn Đặng Yen Nguyen Công ty Saigon Khai Thuế, vợ chồng anh Tuan Huy Nghiem – chị Amy Hoang, cùng chính quyền địa phương các cấp đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Phuc’s Fond thực hiện sứ mệnh của mình.

Mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng của tình người, của sự yêu thương và tinh thần sẻ chia dành cho những hoàn cảnh kém may mắn.
HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục