Hôm nay, Chủ nhật ngày 30/8/2026, vẫn còn nằm trong những ngày của mùa Lễ Vu Lan – mùa của yêu thương, của lòng biết ơn và của những người con hướng về đấng sinh thành. Theo truyền thống Phật giáo, Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những dịp lễ lớn hằng năm của người con Phật. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, báo hiếu và đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ.
Với ý nghĩa đầy tính nhân văn ấy, Lễ Vu Lan đã lan rộng và trở thành ngày lễ báo hiếu của nhiều người Việt Nam. Không chỉ là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, Vu Lan còn là cơ hội để mỗi người thể hiện lòng thành kính, nhớ ơn tổ tiên và trân trọng hơn tình thân gia đình. Và cũng với ý nghĩa ấy, hôm nay, được sự tài trợ của một người em ẩn danh cùng gia đình, các em thành viên Phuc’s Fond lại có mặt tại Viện Dưỡng lão Diệu Viên, để thăm hỏi, chăm sóc, động viên và tổ chức một NGÀY GIA ĐÌNH cho các cụ đang sống tại nơi này.
Viện Dưỡng lão Diệu Viên là nơi sống chung của hơn 20 cụ già, từ 60 đến 80 tuổi. Họ là những bậc sinh thành không có người chăm sóc, không con cái cưu mang; những người không may mắn trong “cuộc tình khi còn trẻ”, để rồi cuộc đời đơn độc cứ bám riết theo họ, ngay cả lúc xế chiều… Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điểm chung của các cụ là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm và thiếu một nơi nương tựa khi tuổi già bắt đầu bám víu họ. Và khi họ đã không còn nơi để nương tựa, bám víu, họ tìm đến Viện Dưỡng lão Diệu Viên…Để được thương và để được sống.
Thấu hiểu sự neo đơn, thiếu thốn tình cảm, thiếu tình thân gia đình và những phút giây sum vầy cùng con cháu của các cụ, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức một NGÀY GIA ĐÌNH định kỳ hằng tháng. Không phải điều gì quá lớn lao. Chỉ là những bữa cơm cùng nhau, những câu chuyện hỏi han, những lời thăm hỏi, những bàn tay chăm sóc, những nụ cười… Nhưng chúng tôi mong rằng, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thêm một chút không khí ấm cúng, mang đầy tính chất gia đình đoàn tụ, sum vầy, để cuộc sống tinh thần của các cụ tại viện dưỡng lão được cải thiện nhiều hơn nữa.
Đây là hoạt động định kỳ mà Phuc’s Fond đã cố gắng thực hiện liên tục hơn 13 năm nay tại cơ sở Viện Dưỡng lão Diệu Viên, cũng như một vài cơ sở mồ côi, khuyết tật khác trên địa bàn tỉnh, thành phố Huế. Đặc biệt, Ngày Gia Đình hôm nay lại diễn ra trong những ngày còn âm hưởng của mùa Đại Lễ Vu Lan – mùa Lễ Báo Hiếu. Nếu người Tây phương tự hào về “Mother’s Day”, “Father’s Day” trong truyền thống văn hóa của họ, thì người Việt Nam chúng ta cũng có niềm tự hào không kém về ngày lễ Vu Lan của mình. Thế nhưng, vì một lý do, một hoàn cảnh nào đó, các cụ đang phải sống nương thân ở Viện Dưỡng lão Diệu Viên. Thì làm gì có cơ hội được con cái mình chăm sóc hay báo hiếu? Có lẽ vì vậy mà Ngày Gia Đình hôm nay đối với chúng tôi càng trở nên ý nghĩa.
Phuc’s Fond vừa trải qua một tháng với bao hoạt động từ thiện, nhiều tốn kém và nhiều lo toan. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tất cả để thực hiện Ngày Gia Đình tại đây. Chỉ mong xoa dịu một chút tinh thần. Chỉ mong mang lại một chút không khí ấm cúng “con cháu đề huề” trong ngày Báo Hiếu đấng sinh thành. Một không khí mà các cụ, những người không may mắn, đã không có được trong cuộc đời đơn độc của mình.
Ngày Gia Đình hôm nay được hai chị Minh – Thư (Ai Tuyen) phát tâm cùng Phuc’s Fond chung sức. Nhờ những tấm lòng ấy, chúng tôi có thêm điều kiện để tổ chức một Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu thật ý nghĩa đến các cụ đang sống tại nơi này. Đây là một nghĩa cử nhằm báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của đấng sinh thành, qua những việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm nét nhân văn trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Thay mặt Ban Điều hành Quỹ Phuc’s Fond, kính cảm ơn hai chị Minh – Thư, cũng như chị Cissy Le và gia đình, đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện một Ngày Gia Đình thật ý nghĩa.
Kính cảm ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã và đang luôn giúp đỡ chúng tôi. Để chúng ta cùng nhau…Lan tỏa yêu thương trong cuộc sống. Bởi đôi khi, yêu thương không cần phải là những điều quá lớn lao. Một chút thời gian, một chút sẻ chia, một chút quan tâm, một bữa cơm, một lời hỏi han, một cái nắm tay… Cũng có thể làm ấm lòng một người trong những năm tháng cuối của cuộc đời.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang