Tháng 9 chưa đến đã vội vã ra đi. Nhìn từng đám lá vàng rơi nằm ngổn ngang trên những lối đi, lòng chợt buồn vời vợi. Ngoài kia, cuộc chiến tranh kinh tế, quân sự và những xung đột về tư tưởng… vẫn đang tiếp diễn, kéo theo biết bao hệ lụy, ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát và nền kinh tế vĩ mô trên toàn cầu. Và Phuc’s Fond, cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ khác, đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách để có thể tiếp tục duy trì những hoạt động của mình.
Vì vậy, Trung Thu năm nay, Phuc’s Fond không tổ chức rầm rộ, không rộn ràng tiếng trống cùng những đàn lân nhào lộn…Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để mang đến một chút niềm vui, một nụ cười cho những hoàn cảnh tổn thương và cần được quan tâm nhất, gồm:
– Những em đang điều trị tại bệnh viện.
– Trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Giáo dục Thiểu năng Long Thọ.
– Các em học sinh nghèo, mồ côi cha mẹ.
Gần 500 em đã được Phuc’s Fond đến tận nơi thăm hỏi và trao những phần quà Trung Thu. Những món quà có thể không lớn, nhưng chúng tôi tin rằng, trong những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn ấy, một chút quan tâm, một chút yêu thương cũng đủ để các em cảm nhận rằng mình không bị bỏ lại phía sau.
Ngoài ra, những hoạt động định kỳ hằng tháng như học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ, hỗ trợ hộ nghèo, Ngày Gia đình và những bữa cơm dành cho bệnh nhân nghèo… vẫn phải tiếp tục. Và tất cả những hoạt động ấy đang tạo thêm một sự thâm hụt đáng kể trong cán cân tài chính của Phuc’s Fond. Điều đáng lo là phần thâm hụt này hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chỉ riêng trong tháng 9/2026, chúng tôi đã thâm hụt gần 40.000.000 VNĐ. Một con số không hề nhỏ đối với một tổ chức khá khiêm nhường như Phuc’s Fond. Phuc’s Fond là một tổ chức phi chính phủ. Nhưng nền tảng để chúng tôi có thể tồn tại và phát triển suốt những năm qua chưa bao giờ chỉ đến từ những con số. Đó là những trái tim yêu thương. Là những tấm lòng đồng cảm. Là sự sẻ chia của những người luôn tin rằng, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, chúng ta vẫn có thể làm được một điều gì đó cho những người kém may mắn hơn mình.
Hơn 26 năm qua, Phuc’s Fond vẫn không ngừng hình thành và phát triển. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi hiểu rằng mình may mắn biết bao khi luôn nhận được sự tin yêu của quý ân nhân, những tấm lòng nhân ái đã âm thầm và tận tâm đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường dài. Phuc’s Fond giống như một căn nhà chung của những trái tim yêu thương và đồng cảm. Và chúng tôi chỉ mong nơi đây sẽ mãi là một địa chỉ tin yêu, nơi những phận đời bất hạnh có thể tìm thấy một chút ấm áp giữa cuộc đời còn nhiều nhọc nhằn.
Thay mặt Ban Điều hành Quỹ Phuc’s Fond, kính cảm ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn dang rộng vòng tay, ôm ấp và che chở Phuc’s Fond trong suốt những năm qua. Sự đồng hành của quý vị không chỉ giúp chúng tôi tiếp tục những hoạt động của mình, mà còn cho chúng tôi thêm cơ hội để đến gần hơn với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Và cũng nhờ những tấm lòng ấy, chúng tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình, để xứng đáng với niềm tin mà một bài báo đã từng viết:
“PHUC’S FOND – MỘT ĐỊA CHỈ TIN YÊU CỦA NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH”.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục


