Tháng 8 qua đi, cũng báo hiệu cho một mùa hè vừa kết thúc. Tuy không có dấu ấn của những hoạt động kéo dài, liên tục và đầy tốn kém, nhưng những chuyến khảo sát, thăm hỏi và kiểm tra, đôn đốc thi công 6 căn nhà TÌNH THƯƠNG đang trong thời kỳ dang dở, cùng những hoạt động định kỳ hàng tháng bắt đầu ổn định nhằm tiếp tục duy trì mạch sống cho các em học sinh và hộ nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng.
Tháng 9 chuẩn bị cho những hoạt động. Năm nay, vì tình hình bất ổn của các trường học đang bị xáo trộn do sáp nhập các trường PTTH, nên chương trình TRUNG THU CHO EM hàng năm không «náo nhiệt» như những năm trước. Nhưng chúng tôi chỉ tổ chức trong phạm vi cho phép, cũng như thăm các em bệnh nhi vào đêm hội trăng rằm để các em không bị bỏ lại phía sau.
Phuc’s Fond vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và hỗ trợ cho hơn 130 em học sinh nghèo, có điều kiện được cắp sách đến trường. Hơn 55 hộ nghèo của Phuc’s Fond vẫn cần chúng tôi cưu mang hàng tháng, và nhiều hoạt động nhân ái vô cùng tốn kém khác mà Phuc’s Fond đang thực hiện hàng tháng. Phuc’s Fond là một tổ chức Phi Chính Phủ, nhưng nền tảng tồn tại và phát triển luôn được nuôi dưỡng bằng những trái tim yêu thương, bằng những tấm lòng đồng cảm để được tồn tại và nuôi dưỡng ước mơ. Hơn 29 năm qua, Phuc’s Fond không ngừng hình thành và phát triển, đó là nhờ quý ân nhân tin yêu, quý tấm lòng nhân ái luôn tận tâm hỗ trợ… Phuc’s Fond như căn nhà chung của những trái tim yêu thương và đồng cảm, để nơi đây mãi là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh.
Để làm được những điều tưởng chừng không tưởng ấy, đó là nhờ chúng tôi vẫn luôn được quý ân nhân tin tưởng, yêu thương và đồng cảm. Sự hỗ trợ, đóng góp của quý vị một phần nào đó đã mang lại sự sống còn của Phuc’s Fond, để những chương trình hoạt động mang đậm tính nhân văn vẫn còn có cơ duyên tiếp tục.
Thay mặt Ban Điều hành Quỹ Phuc’s Fond, kính cảm ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn dang rộng vòng tay, ôm ấp và che chở Phuc’s Fond, để chúng tôi luôn có cơ hội và càng xứng đáng hơn với niềm tin mà một bài báo đã từng viết:
“PHUC’S FOND – MỘT ĐỊA CHỈ TIN YÊU CỦA NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH.”
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục

