HỖ TRỢ XÂY MÁI HIÊN NHÀ CHO BÀ HỒ THỊ HIẾU

LỄ KHỞI CÔNG XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO BÀ TRẦN THỊ SEN
Sáng thứ Sáu, ngày 31/7/2026, Phuc’s Fond đã có mặt từ rất sớm để tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Tình Thương cho hộ bà Trần Thị Sen – một trong những hoàn cảnh đã được Quỹ xét duyệt hỗ trợ trong chương trình hoạt động năm 2026.

Bà Trần Thị Sen, 69 tuổi, ngụ tại thôn Mông B, xã Phú Vang, TP. Huế.
Ở cái tuổi đáng lẽ được an hưởng tuổi già, bà vẫn ngày ngày đi làm thuê để nuôi cháu ngoại đang tuổi đến trường. Người con gái của bà không may mắc bệnh tâm thần và hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Căn nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, mỗi mùa mưa bão đi qua là thêm một lần nơm nớp lo sợ. Gia đình không còn khả năng sửa chữa, chỉ biết âm thầm chịu đựng và hy vọng một ngày phép màu sẽ đến. Và hôm nay, phép màu ấy đã thật sự gõ cửa. Căn nhà tình thương dành cho bà Sen được vợ chồng anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang tài trợ 100% kinh phí xây dựng. Từ đây, bà sẽ có một mái nhà vững chãi hơn để che mưa, che nắng; đứa cháu nhỏ sẽ có một nơi bình yên để lớn lên; và một người bà sẽ có thể yên lòng hơn sau bao năm tháng nhọc nhằn.

Cũng trong chuyến đi này, Phuc’s Fond ghé thăm bà Hồ Thị Hiếu và trao số tiền 7.000.000 đồng do các chị Tramy Hoang, Bich Nguyen và Kimanh Nguyen chung tay gửi tặng để xây dựng mái hiên cho bà. Đón chúng tôi giữa cái nắng oi ả của mùa hạ, nhưng giọng nói của bà vẫn trong trẻo như tiếng chim họa mi giữa rừng tràm, còn nụ cười thì rạng rỡ đến lạ. Có lẽ, đó là nụ cười của một người vừa trút xuống được gánh nặng đã đè lên đôi vai mình quá lâu.
Người thợ đang thi công cũng dừng tay, cười hiền rồi nói:
– “Từ sáng đến giờ bà cứ đi lui đi tới vì lo không có tiền trả. Chừ thấy bà hớn hở, vui mừng như rứa, em cũng thấy hạnh phúc lây. Các anh thương người quá!”
Câu nói mộc mạc ấy làm chúng tôi lặng người. Chúng tôi nhìn nụ cười mãn nguyện của bà Hiếu. Rồi lại nhìn ánh mắt long lanh của bà Sen khi cẩn thận đếm từng đồng tiền. Có lẽ, trong suốt cuộc đời lam lũ của mình, chưa bao giờ bà được cầm trên tay một số tiền lớn đến thế. Những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười… chính là món quà quý giá nhất mà chúng tôi nhận được sau mỗi hành trình.

Có người từng hỏi chúng tôi rằng, đi làm thiện nguyện nhiều như vậy, điều gì khiến chúng tôi vẫn luôn cố gắng? Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong những khoảnh khắc như hôm nay.
Bởi chúng tôi vẫn luôn tin rằng:
– “Hạnh phúc không phải là những gì chúng ta đã có hay sẽ có, mà chính là biết trân quý những gì đang hiện diện trong giây phút này.”
Hạnh phúc là khi những lời nguyện cầu của người nghèo được quý mạnh thường quân lắng nghe. Hạnh phúc là khi chúng tôi có cơ duyên được làm một nhịp cầu nhỏ, nối những tấm lòng nhân ái với những phận đời kém may mắn. Và hạnh phúc hơn cả là được cảm nhận niềm vui sau hạnh phúc của người khác; được đau cùng nỗi đau của họ để nhắc mình rằng phía trước vẫn còn rất nhiều mảnh đời cần được sẻ chia. Đó cũng là động lực để Phuc’s Fond tiếp tục bền bỉ trên hành trình mà chúng tôi đã chọn:
“Giúp người để lan tỏa yêu thương.”

Từ tận đáy lòng mình, Phuc’s Fond xin tri ân vợ chồng anh chị Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang cùng các chị Tramy Hoang, Bich Nguyen và Kimanh Nguyen đã tin tưởng, đồng hành và trợ duyên cho những hoạt động đầy ý nghĩa này.
Nguyện chúc quý anh chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng mỗi nghĩa cử yêu thương hôm nay sẽ tiếp tục nảy mầm, để ngày mai sẽ còn nhiều mái nhà được dựng lên, nhiều nụ cười được trở lại và nhiều cuộc đời được viết tiếp bằng hy vọng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục