PHUC’S FOND CÓ THÊM 1 EM HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Mặc dù, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond bị ảnh hưởng không ít trong tình hình kinh tế thế giới ảm đạm như hiện nay, thế nhưng, trước hoàn cảnh thương tâm và có nguy cơ bỏ học của em Nguyễn Đỗ Bảo Khang, chúng tôi không thể nhắm mắt bàng quan và chẳng còn sự chọn lựa nào hơn là mở rộng vòng tay nhân ái để đón cháu đến với chương trình HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Để từ nay, hàng tháng, cháu sẽ được quý anh chị em trong Ban Giáo Dục của Phuc’s Fond đến thăm, động viên và hỗ trợ để cháu được tiếp tục cắp sách đến trường.

Em Nguyễn Đỗ Bảo Khang (sinh ngày 13/06/2017), hiện là học sinh lớp 1/6 trường TH An Hòa.
Địa chỉ: Tổ 5, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, mẹ em vừa qua đời vào năm 2023 do đột quỵ, lúc đó em Khang vừa tròn 6 tuổi. Ngoài em Khang, còn có chị gái Nguyễn Đỗ Bảo An (sinh ngày 16/09/2015) và em trai Nguyễn Đỗ Bảo Long (sinh ngày 01/04/2019). Cả nhà em đang sống cùng ông bà nội. Ba của em Bảo Khang làm thợ hồ, cũng là nguồn thu nhập chính của cả gia đình 6 miệng ăn. Nghề thợ hồ thu nhập bấp bênh và còn phụ thuộc vào thời tiết. Ông bà nội thì tuổi đã lớn, nên không có công việc ổn định, hàng ngày đi lượm chai bao giúp cho con trai thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Lo miếng cơm manh áo cho gia đình vốn đã khó, nên chuyện tạo điều kiện cho các con được tiếp tục cắp sách đến trường đang gặp muôn vàn khó khăn. Với hoàn cảnh thương tâm và tương lai không mấy sáng của của cậu bé đang vào độ tuổi đến trường. Phuc’s Fond quyết định giúp em học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ.

Cũng nên nói thêm rằng, hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Bảo Khang đã được Phuc’s Fond biết đến từ trước. Vào ngày 14/2/2023, sau khi hay tin về trường hơp thương tâm của gia đình em, Ban Cứu Tế Cứu Trợ của Phuc’s Fond đã đến thăm và khảo sát nhằm có phương hướng hỗ trợ lâu dài, nhưng vào thời điểm ấy Mẹ của em vừa mới qua đời, nên được khá nhiều cá nhân, hội đoàn, tổ chức đã đến thăm và giúp đỡ, tình hình kinh tế cũng tạm ổn định. Nhưng sau hơn 1 năm nay, khi tình hình kinh tế khó khăn, khi công việc thợ nề vừa trải qua một thời gian “chờ thời” trong mùa đông đến và sự hỗ trợ của các cá nhân, hội đoàn, tổ chức đã đi vào quên lãng… Kinh tế của gia đình em Nguyễn Văn Lục (sinh ngày 13/05/1992), là Ba của cháu Khang, đang đi vào ngõ cụt. Mặt khác, để tránh những cơn lũ mỗi năm, ông nội cháu Khang đã mượn ngân hàng hơn 150 triệu khi mẹ của Khang con sống, để xây thêm gác lửng cho gia đình em tránh lũ.

Nợ nần chồng chất, kinh tế khó khăn thì nguy cơ bỏ học của cậu bé vừa được dự buổi lễ khai giảng đầu đời Nguyễn Đỗ Bảo Khang đã dần hiện thực. Trước nỗi buồn của đứa trẻ vừa mới được cắp sách đến trường, Phuc’s Fond với sự trợ giúp của anh Jonn Arild Kleven sẽ hỗ trợ học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ cho em Nguyễn Đỗ Bảo Khang, để ước mơ và hoài bão của em ấy có cơ hội được tiếp tục nuôi dưỡng cho đến khi em tốt nghiệp THPT (lớp 12).

Cám ơn anh Jonn Arild Kleven cũng như quý Mạnh Thường Quân đã luôn ưu ái quan tâm và trợ duyên cho Phuc’s Fond, để chúng tôi có điều kiện và phương tiện tiếp tục thực hiện phương châm “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG” của mình.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục