PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO TỊNH ĐỨC

Sau một thời gian ngắn tạm ngừng hoạt động để lấy lại sức sau những chuỗi hoạt động từ thiện hè dày đặc, hôm nay, Chủ nhật ngày 23/8/2026, được sự gieo duyên của hai chị Minh – Thư Ai Tuyen, Phuc’s Fond đã đến thăm và tổ chức Ngày Gia Đình tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức.

Cơ sở Tịnh Đức là một trong ba cơ sở, trung tâm xã hội mà Phuc’s Fond vẫn thường xuyên có các chương trình hoạt động định kỳ hàng tháng và hỗ trợ vào các dịp Tết cũng như các hoạt động hè. Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức và Diệu Viên là mái nhà chung của những cụ già neo đơn, khuyết tật, có hoàn cảnh éo le. Các cụ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, chưa từng quen biết, nhưng cùng hội ngộ nơi đây bởi duyên phận và số mệnh đưa đẩy. Mỗi người một câu chuyện, một nỗi niềm riêng, song tất cả đều mang chung một khoảng trống: sự cô đơn, thiếu vắng tình cảm và bóng dáng gia đình.

Khi tuổi già gõ cửa, khi cuộc đời không còn nơi để tựa nương, các cụ tìm đến Tịnh Đức – Diệu Viên để làm nơi chở che, nơi nương thân, nơi từng bữa cơm thanh đạm trở thành điểm tựa giúp vượt qua những tháng ngày hiu quạnh. Tuy mới bắt đầu có những hoạt động định kỳ tại đây chưa tới hai năm, nhưng nhờ những hoạt động mang tính gia đình, sự gần gũi và thân cận của các em đã tạo cho các cụ những hình ảnh thân quen với không gian gia đình. Vì thế, khi vừa thấy các em đến, các cụ đã vồn vã vui cười đón các em tận cổng rồi huyên thuyên kể chuyện như con cháu đi xa mới về…

Nhìn những hình ảnh ấy mới cảm nhận được, có những giá trị nếu tính về vật chất chẳng bao nhiêu, nhưng nói về giá trị tinh thần thì vô giá. Bởi chỉ cần những cử chỉ thân thương, gần gũi, những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười thật tươi… cũng đủ làm cho con người gần gũi, xích lại gần nhau.

Ngoài những món ăn ngon miệng, đầy chất dinh dưỡng mà quý cụ được các em tự tay nấu phục vụ, còn có những phút “tâm đắc”, hàn huyên cho ngày dài của các cụ bớt nỗi cô đơn. Các cụ được tâm sự, được lắng nghe những “đứa cháu trong gia đình” chia sẻ; những bờ vai mệt mỏi của cuộc đời đã được các cháu xoa dịu. Các cụ còn được giúp những việc cá nhân, được giúp dọn dẹp vườn tược hay những công việc khác mà sức của các cụ đã không còn kham nổi…
Qua những buổi tổ chức Ngày Gia Đình như thế này, các cụ cảm nhận thêm được tình người, không khí gia đình. Chừng đó thôi cũng đã đủ để những tâm hồn “cằn cỗi, đơn độc” trước tuổi già đâm chồi nảy lộc yêu thương. Ngoài những lần tổ chức Ngày Gia Đình, Phuc’s Fond cũng sẽ cố gắng hỗ trợ tịnh tài, vật chất hằng năm để cải thiện cuộc sống của quý cụ tại nơi này.

Để có thể tiếp tục và nuôi dưỡng những hoạt động mang tính nhân văn ấy, nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với những phận đời bất hạnh, chúng tôi cần lắm sự chung sức của cộng đồng và xã hội. Mong lắm được thường xuyên tiếp nhận sự hỗ trợ của quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái, để Phuc’s Fond luôn được đóng trọn vai trò: «Là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh».

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục