Đã hơn 10 năm nay, trong chuỗi hoạt động từ thiện mùa hè của mình, hai Viện Dưỡng lão Tịnh Đức và Diệu Viên luôn là những điểm dừng chân không thể thiếu của Phuc’s Fond. Sau khi khởi động chương trình thiện nguyện hè năm 2026 bằng chuyến dã ngoại vui chơi và mua sắm dành cho gần 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào Chủ nhật, ngày 05/7/2026, hôm nay, thứ Tư ngày 08/7/2026, Phuc’s Fond tiếp tục hành trình yêu thương với chuyến thăm và trao quà đến hai cơ sở dưỡng lão Tịnh Đức và Diệu Viên.
Viện Dưỡng lão Tịnh Đức và Diệu Viên là hai cơ sở bảo trợ xã hội dành cho những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Mỗi cụ là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình những câu chuyện nhiều mất mát và thiệt thòi của cuộc đời. Có cụ cả đời chưa một lần lập gia đình vì dành trọn tuổi thanh xuân để chăm sóc cha mẹ. Đến khi cha mẹ qua đời thì tuổi xuân cũng đã qua. Có cụ sinh ra không được vẹn toàn nên đường tình duyên dang dở, sống cô độc suốt cả cuộc đời. Có cụ có con cháu nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không thể phụng dưỡng. Điểm chung của các cụ là thiếu vắng hơi ấm gia đình, tình thân và sự quan tâm của người thân yêu.
Hiểu được điều đó, nhiều năm qua, Phuc’s Fond đã duy trì chương trình “Ngày Gia Đình” được tổ chức định kỳ hằng tháng tại hai cơ sở, với mong muốn bù đắp phần nào khoảng trống tình cảm mà các cụ luôn thiếu vắng.
Như lời chia sẻ đầy xúc động của Sư trưởng Viện Dưỡng lão Diệu Viên:
“Thay mặt Ban điều hành cơ sở Diệu Viên, xin chân thành cảm ơn tổ chức Phuc’s Fond và quý nhà tài trợ đã tiếp sức để cơ sở có thêm nguồn kinh phí chăm lo đời sống cho các cụ. Đặc biệt, cảm ơn Phuc’s Fond đã duy trì Ngày Gia Đình thật ý nghĩa. Cứ đến cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng là các mệ lại mong ngóng các cháu trở về. Ngày đó vui lắm, được nghe tiếng cười nói rộn ràng của các cháu, được trò chuyện, được chăm sóc, nhất là được thưởng thức những bữa cơm chay vô cùng đặc sắc do các anh chị em trong đại gia đình Phuc’s Fond tự tay chuẩn bị. Các mệ vẫn thường nhắc đến chị Thanh Thuy Le cùng các thành viên khác với tất cả sự yêu thương. Tình cảm ấm áp mà các em mang đến thực sự là mái ấm gia đình mà các cụ luôn mong mỏi. Nhìn các cụ cười nói, quây quần bên con cháu, ai cũng thấy hạnh phúc vô cùng.”
Bên cạnh Ngày Gia Đình được tổ chức định kỳ hằng tháng, Phuc’s Fond còn thường xuyên đồng hành cùng hai cơ sở trong các dịp lễ Vu Lan, Tết Nguyên đán và chương trình tất niên cuối năm. Mỗi năm, Quỹ đều dành nguồn kinh phí và hiện vật để hỗ trợ hai viện dưỡng lão, góp phần giúp quý Sư cô có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống đầy đủ và ấm áp hơn cho các cụ.
Trong chuyến thăm lần này, ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, bột giặt, xà phòng, nước tương, nước mắm… Phuc’s Fond còn mời đoàn Ca Huế đến biểu diễn phục vụ các cụ. Những câu hò, điệu lý đậm chất quê hương đã mang đến nhiều cảm xúc, giúp các cụ sống lại những ký ức đẹp của một thời thanh xuân, để rồi nụ cười lại nở trên những gương mặt đã hằn sâu dấu vết của thời gian.
Ngoài ra, mỗi cụ còn được nhận một phần quà phục vụ sinh hoạt cá nhân như một lời chúc sức khỏe và sự quan tâm chân thành từ đại gia đình Phuc’s Fond.
Tổng giá trị chương trình ủy lạo tại hai cơ sở Tịnh Đức và Diệu Viên lần này là 58.000.000 đồng. Trong đó, 48.000.000 đồng được trích từ ngân sách hoạt động hè do quý mạnh thường quân đóng góp. Đặc biệt, hôm nay, anh chị Duc Cuong Tran – Kristin Nguyen, hiện đang định cư tại Na Uy, đã trực tiếp cùng đoàn đến thăm và trao tặng thêm 10.000.000 đồng tiền mặt để hỗ trợ quý Sư cô có thêm nguồn kinh phí chăm lo đời sống cho các cụ.
Phuc’s Fond xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành, tạo mọi thuận duyên để Quỹ thực hiện những hoạt động thiện nguyện giàu giá trị nhân văn, lan tỏa yêu thương đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục