Hoạt động hè của Phuc’s Fond không thể thiếu chương trình dã ngoại, vui chơi dành cho các em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên từ năm 2012, mang đến cho các em những ngày hè tràn đầy niềm vui và những kỷ niệm đẹp.
Đến hẹn lại lên, sau những ngày dài mong đợi, sáng Chủ nhật, ngày 05/7/2026, Phuc’s Fond đã tổ chức chương trình dã ngoại dành cho các em học sinh thuộc chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”. Các em đều xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà nội, ông bà ngoại; có em mồ côi cha hoặc mẹ thuộc hộ nghèo; cũng có những trường hợp thương tâm khác đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Sau quá trình khảo sát, tham vấn và đánh giá, Phuc’s Fond đã quyết định đồng hành cùng các em thông qua chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”, nhằm giúp các em tiếp tục được cắp sách đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Không chỉ được trao học bổng hằng tháng cho đến khi hoàn thành chương trình THPT, các em còn được các anh chị trong Ban Giáo dục thường xuyên thăm hỏi, dạy kèm, động viên và định hướng học tập cũng như cuộc sống.
LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 05/7/2026
– 07:00: Tập trung tại Siêu thị GO! Thành phố Huế.
– 07:30 – 09:00: Mua sắm đồ dùng học tập tại Siêu thị GO!.
– 09:00: Khởi hành đến Khu Sinh thái Về Nguồn.
Tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa:
– Tham quan sở thú và hệ sinh thái.
– Ăn trưa (200.000 đồng/suất).
– Nghỉ trưa.
– Tham gia các trò chơi dân gian.
– Tắm hồ.
– Nhận học bổng tháng 7 và chia tay ra về.
Nhìn những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ và niềm vui của các em khi được hòa mình vào thiên nhiên, được vui chơi thỏa thích sau những tháng ngày học tập vất vả, lòng chúng tôi không khỏi trào dâng niềm hạnh phúc. Có lẽ chính trong những khoảnh khắc ấy, chúng tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói:
“Yêu trẻ chính là vui sau niềm vui của trẻ và buồn trước nỗi buồn của các em.”
Trong chương trình dã ngoại năm nay, ngoài các hoạt động vui chơi tại Khu Sinh thái Về Nguồn, mỗi em học sinh còn được trao 400.000 đồng tiền mặt để tự mua sắm những vật dụng cần thiết chuẩn bị cho năm học mới.
Chứng kiến các em cẩn thận cầm lên rồi lại đặt xuống từng món hàng, tính toán từng mức giá sao cho phù hợp với số tiền được nhận mà lòng chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Mỗi món đồ được lựa chọn đều là cả một sự cân nhắc.Có em tâm sự: “Em của con chưa bao giờ có con thú bông này, thầy nà…”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng đủ khiến lòng người lặng đi. Có những em sẵn sàng gác lại niềm vui của bản thân để dành một phần số tiền ít ỏi ấy mua cho em nhỏ ở nhà một con gấu bông, một đôi dép mới hay một món quà thật nhỏ. Các em còn quá nhỏ nhưng đã biết yêu thương, biết sẻ chia và hy sinh.
Ước gì chương trình có thêm nguồn kinh phí để các em được mua nhiều hơn những điều mình yêu thích.
Mỗi em có một nhu cầu khác nhau, nhưng đa số đều ưu tiên mua sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục, giày dép và quần áo mới để chuẩn bị cho năm học 2026–2027. Dẫu vậy, không ít em vẫn dành một phần hạnh phúc nhỏ bé của mình cho người thân trong gia đình. Tổng kinh phí chương trình dã ngoại năm nay là: 165.500.000 đồng (tương đương khoảng 6.300 USD).
Hơn 10 giờ đồng hồ bên nhau trôi qua thật nhanh. Dù khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đủ để lưu lại trong lòng mỗi em những ký ức đẹp, có lẽ sẽ theo các em suốt những năm tháng trưởng thành.
Những cái ôm thật chặt, những vòng tay bịn rịn không muốn rời xa, những ánh mắt lưu luyến và nụ cười hạnh phúc của các em chính là món quà lớn nhất dành cho tất cả những người đã chung tay tạo nên một ngày hội đầy ý nghĩa.
Trước khi chia tay, từng em học sinh trong chương trình “Thắp Sáng Ước Mơ” lần lượt được mời lên nhận học bổng với số tiền từ 700.000 đến 1.300.000 đồng, nhằm giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới đang chờ đón phía trước.
Có được niềm vui hôm nay là nhờ sự chung tay của biết bao tấm lòng nhân ái. Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, quý mạnh thường quân đã luôn đồng hành, quan tâm và tài trợ cho các em trong chương trình “Thắp Sáng Ước Mơ”.
Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn quý anh chị Chương Jôn Đặng, Vi Nguyen và Tramy Hoang đã tài trợ và đóng góp thêm cho chương trình dã ngoại năm nay. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn!
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục