TIẾP TỤC TRAO QUÀ CỨU TRỢ TẠI SÀI GÒN

Những con đường “giăng dây” tăng cấp số nhân, những trạm chốt gác được tăng lên gấp bội… Đã vậy ông “Trời” lại khóc suốt ngày nên những chuyến trao quà đến tận tay người nhận thật vô cùng gian nan khổ sở.

“Trung tâm cung ứng hàng hóa” tại Sài Gòn của Phuc’s Fond cũng nằm trong khu vực “giăng dây” như mắc cửi, nên càng khó khăn hơn, đặt shipper của Grap dẫu có kiên nhẫn đợi chờ…nhưng họ cũng không bao giờ đến…Nhắn tin cho những hoàn cảnh khó khăn đến nhận trực tiếp…Thì đầu dây bên kia có tiếng thở dài: “Chị ơi! em vừa ra tới đầu hẻm thì đã bị hỏi giấy tờ…nên phải quay trở lại nhà chị ạ”.

Thôi thì đành chọn vài hộ khó khăn nhất, có con nhỏ và không còn gì trong nhà để ăn…Và tìm cách đến trao cho họ…Vậy mà mưa tầm tả, mưa rơi không ngớt…gạo vừa nhận được phải đem ra phơi cho khô từng hạt…Vì hạt gạo giờ đây đã trở thành HY VỌNG…

Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhất có thể, để chuyển tải yêu thương đến những hộ đang dần cạn kiệt niềm tin.

Người đi góp nhăt yêu thương

Nguyễn Quang Phục