CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CÁO LỖI VÌ CHẬM TRỄ

Tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn ngày càng nghiêm trọng, con số các Phường, Quận…bi giăng dây phong tỏa, giới hạn đi lại, và lệnh giới nghiêm sau 18.00 giờ càng làm cho tình hình thêm khó khăn. Việc tiếp cận để trao quà đến các hộ đã đăng ký, cần trợ giúp từ tổ chức Phuc’s Fond đang gặp nhiều khó khăn, đặt shipper từ các hãng dịch vụ như Grap đã không còn hy vọng…Trong lúc đó, hôm nay nhà chị Thơm Trần lại bị phong tỏa…Tình hình càng thêm bi đát, nên chúng tôi mặc dầu đã cố gắng mọi cách, nhưng vẫn còn 19 hộ đợt 1 chưa được trao và hơn 50 hộ đăng ký đợt 2 chưa được nhận. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Phuc’s Fond sẽ cố gắng nhất có thể để trao quà đến quý vị khi chúng tôi có cơ hội. Mỗi một lần nhận tin nhắn của quý vị, hỏi thăm khi nào được nhận quà, lòng chúng tôi thêm nặng trũi… Mong quý vị niệm tình tha thứ cho chúng tôi.

Người đi góp nhặt yêu thương

Nguyễn Quang Phục