BẠN ĐÃ CÓ VÉ CA NHẠC PHUC’S FOND – GALA – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG LẦN THỨ 9 CHƯA?

Nếu chưa, thì còn chừng chờ gì nữa, chúng tôi hy vọng bạn cùng góp một bàn tay, nhằm xoa dịu một phần nổi đau của những phận đời bất hạnh, xin đăng ký ủng hộ ngay, để được chúng tôi giao vé tận nhà. Đêm hội nhằm tôn vinh và tri ân những trái tim luôn cùng Phuc’s Fond đồng hành. Cùng nhau thưởng thức những tinh hoa nghệ thuật qua ca nhạc và biểu diễn thời trang, cũng như những món ăn vô cùng đặc sắc. Đọc tiếp

THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND HẰNG THÁNG – THÁNG 6 NĂM 2023

Hôm nay, thứ năm ngày 29/6/2023, sau hơn 2 tuần triển khai thăm và trao quà đến các hộ nghèo của Phuc’s Fond hàng tháng; những chiếc áo Phuc’s Fond thoáng hiện, chợt mất trên những con đường không tên, những căn nhà không số, nhằm kịp thời trao những phần quà ân tình đến các hộ nghèo Phuc’s Fond đang cưu mang. Làm được như vậy thì các em thành viên phải tạm gác lại những cuộc hẹn hò, những bàn tay đang đợi chờ nửa phần còn lại, tiếng ve kêu gọi hạ hay những cánh hoa phượng trổ bông, ngã mình che dòng sông hương quyến rũ, cũng không đủ để cầm chân những thành viên của Phuc’s Fond, các em lại tiếp tục rong ruổi trên các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn để làm sứ giả yêu thương, là gạch nối giữa những tấm lòng nhân ái và những phận đời còn khốn khó, nhằm kịp thời trao gửi phần quà hàng tháng đến các hộ nghèo của Phuc’s Fond. Đọc tiếp

XIN 350 – 400 PHẦN CƠM CÓ THỊT CHO TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày mai, cũng như hơn 15 mùa hè qua, mình lại lên đường về VN để làm từ thiện. Một trong những chương trình mình ước ao thực hiện, là mong sao tổ chức nhưng bữa ăn có thịt “NHỚ ĐỜI” cho các bé dân tộc thiểu số vùng biên giới như A Lưới, Đakrông, Hướng Hóa.

Con của mình nói riêng và quý anh chị nói chung may mắn sinh ra trong môi trường, gia đình có đầy đủ tiện nghi… Nhưng các em dân tộc thiểu số, được một bữa ăn ngon với cơm canh cá thịt… Vốn dĩ như một giấc chiêm bao. Mỗi phần cơm “CÓ THỊT” cho các con là 120.000 vnđ. Đọc tiếp

NIỀM VUI CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN ĐI BẮC CALI LẦN NÀY

Sau 8 ngày, mình không thể kể hết niềm vui, hạnh phúc… Vì cứ mỗi ngày trôi qua là một ngày mình được sống trong vòng tay yêu thương của những người đã quen, mới quen hay chưa từng một lần gặp mặt.
Món quà cuối cùng do cô thủ quỹ dễ thương của thuyền Lm 1896 Kesh Footure đã khép lại chuyến đi chan chứa tình người mà mình có được. Số tiền này do quý anh chị em góp lại để cùng đi chơi… Và số tiền 605 usd còn lại được quý anh chị đồng tình trợ duyên cho Phuc’s Fond. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ÂN TÌNH ĐẾN BỆNH NHÂN THÁNG 6/2023

Hôm qua chủ nhật ngày 25/6/2023 được sự trợ duyên của hai chị @Xuân Ý Nguyễn và Tuyety Dang cũng như sự hỗ trợ định kỳ hàng tháng của hai chị Dương Hiền và Tuy Oanh Duong Thi, Phuc’s Fond lại một lần nữa có điều kiện để thực hiện chương trình chén cơm nghĩa tình, nhằm trao đến những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế. Ngoài những hoạt động nhân đạo khác, Phuc’s Fond còn có chương trình “Phần cơm nghĩa tình”. Đây là 1 trong những hoạt động định kỳ hàng tháng mà Đọc tiếp

STOCKTON – NƠI NHỮNG TRÁI TIM ĐANG ĐÂM CHỒI NẢY NHỤY YÊU THƯƠNG

Trên cuộc hành trình về với yêu thương, đôi lần mình được thuận duyên rong ruổi khắp bốn phương trời, có những nơi tuy mình đến lần đầu, nhưng cứ ngỡ nơi đây mình đã ra đi và vừa mới trở về, để được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của những tấm lòng đồng cảm. Đến với Stockton lần này cũng vậy, tuy đến và ra đi vội vàng, nhưng đã cho mình không ít niềm vui, nỗi nhớ… Vừa mới chia tay mà sao nỗi vấn vương lại bịn rịn trong tâm hồn của người góp nhặt yêu thương. Đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC: GALA BỐN MÙA YÊU THƯƠNG LẦN THỨ 9

Đêm nhạc sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 7 năm 2023.
Thời gian: 17h30 – 21h00.
Địa điểm: Goldland Plaza, Tầng 1 – Sảnh Ruby 1
14 – 16 – 18 – 20 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Linh, thành phố Huế.
Giá vé ủng hộ:
Vé Vip: 800.000 VNĐ (số lượng hạn chế, chỉ 100 vé).
Vé thường: 500.000 VNĐ.
(Giá vé ủng hộ bao gồm ca nhạc và ẩm thực gồm 7 món) Đọc tiếp

PHUC’S FOND TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ THÁNG 6 NĂM 2023

Hôm nay, thứ ba ngày 20/06/2023, tạm gác lại những cuộc hẹn hò, những bàn tay đang đợi chờ nửa phần còn lại, tiếng ve kêu gọi hè hay những cánh hoa phượng trổ bông, ngã mình che dòng sông Hương quyến rũ, cũng không đủ để cầm chân những thành viên của Ban giáo dục Phuc’s Fond. Sau hơn 2 tuần rong ruổi trên những con đường không tên, đến những căn nhà không số, trèo qua những con mương, suối rẫy, trên các nẻo đường từ thành thị đến nông, đến thăm và trao những phần học bổng Thắp Sáng ước Mơ đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm niềm vui khi hạ về. Đọc tiếp

XIN MỘT CHÚT TÌNH CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÈ SẮP TỚI

Hè năm nay, dự kiến có những hoạt động chính sau đây:
– Thăm và trao hơn 500 phần quà đến các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các vùng đã được khảo sát thực tế: A Lưới, Nam Đông, Cồn Hến, ĐaKrông, Lao Bảo. Đây là những nơi bà con còn gặp muôn vàn khó khăn.
– Khám, điều trị và phát thuốc miễn phí tại A Lưới – Thừa Thiên Huế và Đakrông – Quảng Trị, dự tính cho khoảng 500 người.
– Tổ chức 2 bữa ăn có thịt cho hơn 320 trẻ em ở vùng cao, biên giới.
– Tặng bàn, đèn học và xe đạp cho những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
– Tổ chức 2 ngày dã ngoạn cho các em mồ côi. Dự tính chi phí 50 triệu đồng.
– Thăm và hỗ trợ hai cơ sở trẻ em mồ côi Ưu Đàm, Long Thọ và viện dưỡng lão Diệu Viên. Dự tính chi phí là: 200 triệu đồng .
– Hỗ trợ 10 chiếc xe đạp và 10 suất học bổng đến trường cho các em học sinh vừa vào cấp 3 chưa có phương tiện để đến trường.
TỔNG CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG HÈ LÀ: 500.000.000 VNĐ = 22.000 USD. Đọc tiếp

MỖI NGÀY MỘT NIỀM VUI – CÁM ƠN EM MỘT TẤM LÒNG ĐỒNG CẢM

Sáng nay, mình nhận được tin báo cho hay tài khoản của Phuc’s Fond vừa mới được nhận thanh toán qua các ngày như sau:
– Ngày 9/6: Kr 885 ; Ngày 10/6: Kr 1.105; Ngày 11/6: 4.715 và thêm tiền mặt Kr 973.
Tổng là: Kr 7.678 = 750 USD.

Số tiền này là do em Nguyen Thai Viet Ha mà mình đã may mắn quen em ấy qua sự đóng góp và hỗ trợ của người chồng đến với Phuc’s Fond. Để rồi từ đó, những công việc, chương trình và dự án của Phuc’s Fond đã làm cho cuộc sống của em bị “đảo lộn” bởi những trăn trở, lo lắng không kém gì tôi, và cứ mỗi một lần tôi trầm mình trong khối “tương tư”, mong tìm ra giải thoát. Đọc tiếp