LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO HỘ EM HỒ KHẮC LỘC

Tận mắt chứng kiến những hoang tàn đổ nát sau cơn hỏa hoạn, nơi đây vốn là nơi cả nhà quây quần sau những ngày lam lũ, tuy nghèo nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và những ký ức đẹp của tuổi thơ được em Mỹ Hằng chắp nối để làm động lực mai sau… Thế nhưng, bây giờ chỉ còn là đống tro tàn của dĩ vãng. Thương em ấy và đọc lại nhưng lời nguyện cầu của cô và trò, mình đã liên hệ với hai người bạn thân Be Nguyen – Từ, hiện đang cư ngụ tại Livermore – California, qua câu chuyện và lắng nghe lòng mình thổn thức hai bạn đã đồng ý với số tiền tài trợ là 70.000.000 vnđ. Đọc tiếp

PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ TẠI PHƯỜNG VỸ DẠ, THÀNH PHỐ HUẾ

Chia tay bà còn Cồn Hến, để lại đằng sau những ánh mắt hạnh phúc, những nụ cười hiền dịu như thầm cám ơn những tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ một phần yêu thương của riêng mình, nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của những phận đời còn nghèo khó, nhưng cũng còn đâu đấy ánh mắt muộn phiền, thất vọng khi biết chúng tôi đã không còn gì để chia sẻ. Hẹn gặp lại bà con nghèo Vỹ Dạ vào chuyến thăm sắp tới.
Tổng giá trị cho chuyến đi hôm nay là: 64.500.000 VNĐ Đọc tiếp

THĂM VÀ ỦY LẠO, TỔ CHỨC DÃ NGOẠI CHO CÁC EM KHUYẾT TẬT TẠI LONG THỌ HÈ 2023

Dù dư âm hạnh phúc, pha lẫn chút mệt nhọc sau bao chương trình và những chuyến đi từ thiện liên tiếp, hôm qua, chủ nhật ngày 23/7/2023, mặc dù vừa chưa kịp hoàn hồn sau chương trình ca nhạc Gala Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình mang theo yêu thương của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đến với những phận đời bất hạnh. Cơ sở chúng tôi đến thăm viếng và ủy lạo hôm nay là TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT LONG THỌ.
Đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC: “PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ 9 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hơn 60 con tim như kết thành một khối, và khi họ cùng thở chung một nhịp, cùng chung một lối đi, tìm cho chính mình một niềm vui để sống, để rồi cứ hãy: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” làm nền tảng cho một ước mơ vô cùng giản dị, vì hạnh phúc không phải là những gì bạn đã có hay sẽ có, mà hạnh phúc chính là những gì bạn đang có, những lời ca tiếng hát, quyện lẫn những hơi thở tình tự của những tấm lòng nhân ái, đã làm nên điều diệu kỳ. Đọc tiếp

THĂM, BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG, TRAO QUÀ, KHÁM BỆNH VÀ TỔ CHỨC BỮA ĂN CÓ THỊT TẠI HAI XÃ HỒNG BẮC – TRUNG SƠN, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Sau những ngày hoạt động không ngừng, sáng nay, ngày 21/7/2023, nhóm từ thiện Phuc’s Fond lại tiếp tục đến thăm và trao quà cho bà con vùng cao A Lưới. Điểm đến của đoàn hôm nay là hai xã Trung Sơn và Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thùa Thiên Huế. Hành trình đến với A Lưới khá xa, nên mặc dù đêm chưa qua, tiếng gà chưa gáy, ánh bình mình chưa kịp ửng hồng, chúng tôi đã chuẩn bị lên đường để kịp trao quà đến bà con như ước nguyện. Rời Kinh thành Huế khi sông Đọc tiếp

THĂM, TRAO QUÀ, BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG VÀ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH TẠI HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ

Sau những ngày thăm và trao quà đến các hộ nghèo của Phuc’s Fond tại thành phố Huế, hôm nay, thứ năm ngày 20/7/2023, khi ánh bình minh chưa kịp ló dạng, chúng tôi đã vội vã rời thành phố Huế thân thương để lên đường về vùng cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nơi ấy, hơn 500 học sinh và các hộ nghèo đang chờ đoàn Phuc’s Fond đến thăm, khám bệnh, trao quà và bàn giao những căn nhà, hệ thống nước sạch cho bà con đi vào sử dụng. Đọc tiếp

PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG LẦN 1 TẠI SAN JOSE, ƯỚC NGUYỆN NAY ĐÃ VIÊN THÀNH

ĐÊM GALA TỪ THIỆN – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG TẠI SAN JOSE
Sẽ được tổ chức tại: NHÀ HÀNG DYNASTY
Địa chỉ: 1001 Story Rd, San Jose, CA 95122, USA
Lúc: 5 PM – 11 PM (17.00 – 23.00) Chủ nhật ngày 26/11/2023
Giá vé: Rugular $100 và Vip $150
(Bao gồm thức ăn 9 món và bia) Đọc tiếp

THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND

Theo kế hoạch, đoàn sẽ ghé thăm 7 hộ nghèo, lộ trình hướng Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng nằm rải rác trên quãng đường hơn 50km. Có đi mới biết sự hy sinh vô úy của các em trong nhóm Từ thiện Phuc’s Fond, đặc biệt là em Quốc Tri, người theo sát và trách nhiệm chính của chương trình hỗ trợ hộ nghèo hàng tháng… Một quãng đường không hề ngắn, rình rập bao nguy hiểm, tai ương… dưới cơn nắng cháy da người của Thừa Thiên Huế đang chuyển mình vào Hạ. Càng đi mình càng nể phục sự hy sinh cao cả và tấm lòng nhiệt huyết đã hun đúc tình yêu thương và sự đồng cảm của các em dành cho những phận đời bất hạnh, nếu không thì khó mà trụ nổi sau một lần tham gia hoạt động. Đọc tiếp