CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG THỨ 1 NĂM 2023 ĐÃ CÓ CHỦ

Rời Kinh Thành Huế khi sương mù chưa tan, sau gần 2 giờ đồng hồ trải qua con đường quốc lộ 49 gập ghềnh, hiểm trở, đôi lúc cheo veo trên bờ vực thẳm, có những cung đường đang trong giai đoạn khởi công, bụi bay mù mịt, rẻ vào đường QL 14, chạy dọc theo dãy núi Trường Sơn… Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được xã Hồng Bắc, đứng ở bên này bạn cũng có thể nghe tiếng gà gáy của nước bạn Lào vọng lại. Đồng bào ở đây vẫn quen sống với lối du canh du cư, nên cuộc sống của họ luôn tạm bợ và sống không biết ngày mai. Tại đây, chúng tôi đã thăm, tìm hiểu và khảo sát thực tế trường hợp của em Hồ Thị Cái để có thể hỗ trợ qua chương trình xây dựng NHÀ TÌNH THƯƠNG.
Hoàn cảnh của em: Hồ Thị Cái
Sinh năm: 1978
Dân tộc : Pa cô Đọc tiếp

PHUC’S FOND TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ÂN TÌNH ĐẾN BỆNH NHÂN NGHÈO THÁNG 2/2023

Hôm nay chủ nhật ngày 26/2/2023 được sự trợ duyên của chị Ai Tuyen và những người bạn ở Nhật, cũng như sự tài trợ định kỳ hàng tháng của hai chị em Tuy Oanh Duong Thi – Dương Hiền, các em thành viên của tổ chức Phuc’s Fond tại Huế, đã cố gắng sắp xếp thời gian, để đi chợ, nấu những phần ăn đầy chất dinh dưỡng nhằm trao tận tay đến những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Thông thường thì chúng tôi sẽ trao cơm tại hai địa điểm là: Bệnh Viện Trung Ương Huế và Đại Học Y, nhưng trong thời gian này, ban giám đốc Bệnh viện Đại Học Y đã tạm dừng các hoạt động trao cơm miễn phí cho bệnh nhân, vì vậy mà tất cả đều được trao tại Bệnh Viên Trung Ương Huế. Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng mà Phuc’s Fond đã thực hiện trong hơn suốt 11 năm qua, nhằm chia sẻ một phần khó khăn mà các bệnh nhân nghèo đáng phải đối diện. Ngày từ những ngày đầu mới phát triển các hoạt động từ thiện tại Huế, chúng tôi đã thấy được nhu cầu những hoạt động tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng thiết thực và hiệu quả như thế này. Đọc tiếp

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY 6 – 8 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG VÀ HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH NĂM 2023

Những chuyến đi từ thiện, từ thành thị đến nông thôn, các xã vùng ven đầm phá Tam Giang hay vùng cao Nam Đông, A Lưới, Quảng Trị, đâu đó hình ảnh những ngôi nhà xiêu vẹo, những túp liều dột nát cứ ám ảnh bước chân tình nguyện. Trước thật trạng đau lòng ấy. Chương trình xây “NHÀ TÌNH THƯƠNG” của Phuc’s Fond được chính thức khởi động từ tháng 6.2012. Từ đó đến nay đã có gần 80 căn nhà được tổ chức Phuc’s Fond, đứng ra khởi công tái tạo hoặc xây dựng mới hoàn toàn. Nhà tình thương có diện tích sử dụng từ 50-80m², bao gồm điện nước và các công trình phụ (nhà vệ sinh, phòng tắm, bếp). Nhờ vậy mà gần 80 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bất hạnh…đã có nơi che nắng, tránh mưa và được hồi sinh từ một phận đời khốn khó.

Trong kế hoạch và hoạt động của Phuc’s Fond năm 2023, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng 4 -5 căn “NHÀ TÌNH THƯƠNG” và 2 – 3 hệ thống nước sạch cộng đồng, nhằm hỗ trợ cho các hộ đang sống tạm bợ trong những căn lều dột nát, hay những căn nhà đang xuống cấp trầm trọng. Đồng thời giúp đỡ các khu dân cư chưa có nguồn nước, được tiếp cận với nguồn nước sạch. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT LONG THỌ THÁNG 2/2023

Đến hẹn lại lên, hôm qua thứ tư ngày 22/2/2023, được sự trợ duyên và nhận được những nụ cười Từ Tâm từ chị Vi Nguyen, Phuc’s Fond với các thành viên trong Nhóm Từ Thiện của mình, đã có mặt tại cơ sở giáo dục cho các em khuyết tật Long Thọ, để tiến hành tổ chức ngày Gia Đình cho các em mồ côi và khuyết tật bẩm sinh hiện đang học tập tại đây.

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng, nhằm mang đến cho các em có hoàn cảnh bất hạnh không khí ấm cúng, tình thân gia đình mà các em không may đã bị đánh mất trong cuộc đời thơ ấu. Thấy được sự khát khao, thiếu thốn tình cảm gia đình của các em còn kém may mắn, hiện đang được các cơ sở xã hội, cô nhi viện hay trung tâm khuyết tật cưu mang và nuôi dưỡng, nên bao năm qua, Phuc’s Fond đã và đang cố gắng để tổ chức một ngày Gia Đình đúng nghĩa, nhằm bù đắp một phần thiếu thốn tình cảm gia đình của các em đang sống nương nhờ tại các cơ sở này. Đọc tiếp

“CÁM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY” – ĐỌC TIN MỪNG MÀ LÒNG CỨ TRÀN NGẬP NIỀM VUI.

Mới 3 giờ sáng mình đã nhận được tin nhắn đầu tiên trong ngày.
-“Chào anh, chương trình xây nhà Tình Thương và hệ thống nước sạch cộng đồng năm nay lúc nào sẽ khởi động hả anh? Cũng như mọi năm, năm nay em vẫn cùng đồng hành cùng Phuc’s Fond và sẽ tài trợ xây 1 căn nhà TÌNH THƯƠNG và 1 Hệ Thống Nước Sạch Cộng Đồng nghe anh».

Với em thì sự đóng góp lần này không làm cho mình ngạc nhiên, vì kể từ năm 2019, em lúc nào cũng cố gắng âm thầm theo dõi và trợ duyên cho Phuc’s Fond. Để rồi suốt 4 năm qua, em đã luôn không ngừng, cố gắng tài trợ xây dựng 5 căn nhà TÌNH THƯƠNG và 1 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG. Mục đích là chia sẻ yêu thương của em và Công Ty Sai Gon Service đến với những phận đời bất hạnh.
Đọc tiếp

CẦN NHÀ TÀI TRỢ

Chỉ cần 3.000.000 vnđ, bạn có thể mang lại niềm vui và nụ cười cho gần 100 em mồ côi và khuyết tật hiện đang cư ngụ tại Trung Tâm Khuyết Tật Long Thọ.

Hãy là nhà tài trợ từ tâm, để Phuc’s Fond có thể thay bạn mang lại một ngày GIA ĐÌNH đúng nghĩa cho các em còn kém may mắn. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ THÁNG 2 NĂM 2023

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, để quý anh chị em thành viên và ban điều hành có thời gian nghỉ ngơi, sau hơn 1 tháng căng thẳng với những hoạt động liên tục qua chương trình Xuân Nghĩa Tình nhằm kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo có quà xuân đón Tết. Hôm nay, thứ sáu ngày 17/2/2023, mặc dù thời tiết không được như ý nguyện, thời tiết Huế lại đỏng đảnh như muôn thuở, chợt nắng chợt mưa và những cơn gió đông bắc lạnh lẽo tê tái da người. Tuy khắc nghiệt là thế, nhưng quý anh chị em thành viên trong Ban Giáo Dục của Phuc’s Fond tại Huế và Quảng Trị đồng loạt ra quân, thăm và trao học bổng hàng tháng đến các em học sinh nghèo qua chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ.
Đọc tiếp

HÃY GIÚP NGƯỜI BẰNG CHÁNH NIỆM ĐỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG THẬT SỰ

Trao tặng hiện vật hay giúp đỡ một ai đó trong hoạn nạn, khó khăn, thì trước hết đừng bao giờ nghĩ: “Cho vì trách nhiệm, vì đạo đức và mưu cầu”, nếu như vậy bạn sẽ không bao giờ đạt được niềm vui của chữ CHO. Vì CHO đi chính là mình đang thực hành hạnh Từ Bi, nhằm diệt trừ tham sân si và giảm bớt cái “TÔI, BẢN NGÔ bỏn xẻn của chính mình, chứ không phải là một phương tiện để quảng bá “Thương hiệu” Từ Bi của mình.

Nên chúng mình hãy trao tặng, giúp đỡ ai đó, thì trước hết ta nên hành động bằng chánh niệm. Làm bằng cái tâm thiện ý, để cảm nhận sâu sắc nhất sự liên hệ giữa người cho và kẻ nhận…vì họ chính là một phần tâm niệm của mình khi hành thiện để thực hành hạnh Từ Bi. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN THÁNG 2 NĂM 2023

Sau những hoạt động liên tục nhằm kịp thời trao những món quà Xuân Nghĩa Tình đến các hộ nghèo đón tết, Phuc’s Fond tạm thời dừng hoạt động để các thành viên có cơ hội đoàn viên cùng gia đình quây quần trong những ngày đón xuân sang. Hôm nay, chủ nhật ngày 5/2/2023, được sự trợ duyên của chị Nguyễn Hoa, các em thành viên trong Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã có mặt từ rất sớm để đi chợ, nhằm tổ chức ngày gia đình cho các cụ đang sống tại viện dưỡng lão Diệu Viên. Đọc tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÁNH THÁNG 1 NĂM 2023

Chia tay tháng 1 cũng là lúc Phuc’s Fond vừa hoàn thành chương trình XUÂN NGHĨA TÌNH, nhằm trao gửi những phần quà nhân ái của quý ân nhân, quý tấm lòng đồng cảm đến những phận đời còn khốn khó ở quê nhà. Gần 550 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mưu sinh đường phố từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đã được Phuc’s Fond kịp thời hỗ trợ trước đêm 30 Tết. Ngoài chương trình Xuân Nghĩa Tình, Phuc’s Fond còn tổ chức những buổi Tất Niên và trao quà Xuân đến các Đọc tiếp