CÁM ƠN ĐỜI ĐÃ CÓ THÊM “NGƯỜI ĐI GÓP NHẶT”.

Hôm nay nhận được những hình ảnh vô cùng cảm động của em Mạnh Nguyễn, mà mắt mình thấm đầy vị mặn. Ngoài em Mạnh ra, còn có anh Phung Nguyen, trưởng đại diện Phuc’s Fond tại Viet Nam, đã dành chút thời gian ít ỏi khi sang Toronto thăm con cháu. Hai chú cháu – hai thế hệ, tuy hai nhưng cùng một tâm hồn, cùng một chí hướng…Sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, để mong góp nhặt yêu thương, để Phuc’s Fond có cơ hội cưu mang và hõ trợ những phận đời bất hạnh.
Cám ơn người anh Phung Nguyen, cám ơn con Mạnh Nguyễn đã cho dòng máu nóng trong tâm hồn của mình, thêm chút yêu thương, của cuộc đời làm người đi góp nhặt. Đọc tiếp

GẶP GỠ TÌNH NGUYỆN VIÊN, NHẰM CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH “TRUNG THU CHO EM” 2022

Mục đích của chương trình năm nay, là nhằm mang lại bầu trời tuổi thơ, một kỷ niệm đi vào ký ức của cuộc đời, cho hơn 2.500 em mồ côi, khuyết tật, trẻ em nghèo khó vùng miền núi. Vì vậy mà hôm nay chủ nhật ngày 28/08/2022 tại văn phòng Phuc’s Fond, ban điều hành Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã có buổi gặp gở và tiếp xúc với tất cả TNV đã đăng ký tham gia chương trình TRUNG THU CHO EM. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN THÁNG 8.2022

Sau những hoạt động hè dồn dập, nhằm kịp thời chuyển trao những tình cảm, chia sẻ quý báu của những tấm lòng nhân ái, đến những phận đời còn khốn khó ở quê nhà. Hôm nay chủ nhật ngày 28/08/2022 được sự tài trợ của hai cô Kirsten Lampe và Edel Kaland các em thành viên trong Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond, đã có mặt từ rất sớm để tổ chức ngày gia đình cho các cụ đang sống tại viện dưỡng lão Diệu Viên. Đọc tiếp

CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHO NHỮNG TRÁI TIM BIẾT BUỒN TRƯỚC NỔI BUỒN CỦA TRẺ

Sau hơn 2 tuần vận động và kêu gọi quý tấm lòng nhân ái, trợ duyên cho Phuc’s Fond có cơ hội tổ chức TRUNG THU cho hơn 2.500 trẻ mồ côi, khuyết tật và nghèo khó. Lời nguyện cầu của chúng tôi đã được quý tấm lòng nhân ái lắng nghe, nên hiện nay đã có 2.012 suất quà Trung Thu đã được góp nhặt.
Hiện vẫn còn hơn 500 em dự kiến chưa có quà. Mong lắm quý mạnh thường quân, góp chút tình đồng cảm. Để không có em nào phải ngậm ngùi với nổi buồn KHÔNG Tên.
Với chỉ 70.000 vnđ = 3 USD bạn đã cho thêm, cuộc đời của những trẻ em bất hạnh, một nụ cười thật đẹp. Đọc tiếp

LỊCH TỔ CHỨC TRUNG THU CHO EM. PHUC’S FOND ĐÃ SẴN SÀNG, MANG NIỀM VUI ĐẾN CHO HƠN 2.500 TRẺ EM BẤT HẠNH

Các địa điểm sẽ tổ chức Trung Thu Cho Em, năm 2022 như sau:
1- Trường Tiểu học Phú Lưu (Cồn Hến), Vỹ Dạ, Thành Phố Huế. Số lượng 285 em. Tổ chức thứ năm ngày 8/9/2022 nhằm ngày 13/8 ÂL. Vào lúc 17.00 pm.
2- Làng Trẻ Em SOS địa chỉ 37 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, vào thứ sáu ngày 9/9/2022 nhằm vào ngày 14/8 ÂL, lúc 17.00 pm. Cho gần 500 trẻ em mồ côi, khuyết tật từ các trung tâm xã hội trên khắp Thành phố Huế.
3- Trường Tiểu học và TH CS Hương Nguyên A Lưới, Thừa Thiên Huế với số lượng 280 em. Tổ chức thứ bảy ngày 10/9/2022, nhằm ngày 15/8 ÂL, Lúc 9.00 pm
Đọc tiếp

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH «TRUNG THU CHO EM 2022»

Làm thế nào để trở thành tình nguyện viên của chương trình Trung Thu Cho Em 2022 ? Bạn đang đi làm ? Hay bạn đang có thời gian rảnh trong thời gian chương trình diễn ra ? Bạn là Sinh Viên của các trường Đại Học, Cao Đẳng trên địa bàn Tỉnh T-T-Huế ? Bạn là Học Sinh khối THPT có niềm đam mê tình nguyện ? – Bạn tự tin và tự nhận thấy mình có khả năng Quản trò, văn nghệ, hậu cần …. – Hay đơn giản bạn có niềm đam mê tình nguyện, muốn cùng vui chơi với các em nhỏ . Khi là Tình Nguyện Viên của Trung Thu Cho Em 2022, bạn sẽ được: – Được trải nghiệm và trau dồi kỹ năng của bản thân . – Được hòa mình vào một môi trường tình nguyện quy mô lớn với những trải nghiệm tuyệt vời. – Và chắc chắn BẠN sẽ có thêm thật nhiều người bạn mới . – Nhận giấy chứng nhận tham gia chương trình của Tổ Chức Từ Thiện Phi Chính Phủ Phuc’s Fond HÃY ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ” TRUNG THU CHO EM 2022 ” Đọc tiếp

XIN CHO CÁC CON MỘT NỤ CƯỜI KHI CÁC CON CÒN CÓ THỂ

Đến Khoa Nhi bệnh viện Trung Ương hay Đại Học Y Huế, bạn sẽ cảm nhận được không gian ở đây tuy yên tỉnh. Nhưng sự yên này thật giả tạm và đáng sợ, có thể bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cấp bất cứ lúc nào. Những tiếng khóc đau đớn, ai oán xé lòng vì những đứa bé không thoát khỏi bàn tay tử thần, những tiếng cười vỡ òa hạnh phúc của ê kíp bác sĩ, điều dưỡng huyết học khi cứu chửa thành công một ca bệnh hiểm nghèo… Sự sống và cái chết ở nơi này của các em, chỉ cách nhau như một mỗi sát na của sự sinh tồn rất ngắn ngủi, chớp nhoáng như một ý niệm phát khởi của con người. Thật đáng thương cho các con, đã phải mang trong mình thân bệnh khi tuổi đời còn quá nhỏ. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT LONG THỌ

Trung Tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Long Thọ là nơi nuôi dưỡng, cưu mang, hỗ trợ và dạy học cho hơn 90 em khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là 1 trong những trung tâm bảo trợ xã hội có quy mô, mang tính chất hoạt động chuyên nghiệp, quy củ và nề nếp.

Thấy được những khó khăn mà trung tâm đang phải đối diện, những yêu thương và sự nhẫn nại của các cô giáo, để rồi những mảnh đời bất hạnh đã được chắp cánh để trở về hòa nhập với cộng đồng. Không những được trang bị kiến thức, được dạy nghề, các em còn mang theo vào cuộc đời tình yêu thương, nhờ sự cưu mang và dạy dỗ của trung tâm. Vì vậy, tuy Phuc’s Fond đã có quá nhiều hoạt động, nhiều cơ sở cần tiếp sức của chúng tôi từ trước. Nhưng chúng tôi cũng đã bắt đầu cố gắng tổ chức ngày gia đình định kỳ hàng tháng ,để chia sẻ cùng các em một phần mất mác trong cuộc sống từ tháng 12/2016. Đọc tiếp

1/2 ƯỚC NGUYỆN ĐÃ THÀNH

Sau 5 ngày kêu gọi quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái cũng chung sức. Đến thời điểm này mình đã ghi nhận được 1.251 suất quà, đã được quý tình yêu hỗ trợ.

Như vậy là vẫn còn 1.249 em hiện chưa có quà…Mong lắm quý trái tim yêu thương, quý tấm lòng đồng cảm, tiếp tục trợ duyên cho, để chương trình TRUNG THU CHO EM của Phuc’s Fond sẽ được tiến hành như mong ước, nhằm mang lại niềm vui và nụ cười đến với những trẻ em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.
Chỉ cần 70.000 vnđ = 3 usd bạn đã mang lại niềm vui cho trẻ em bất hạnh. Đọc tiếp

EM THẢO – TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT LONG THỌ

Trong lúc các em đang nô đùa, hồn nhiên vô thức, tôi chợt nhìn thấy một khuôn mặt dễ thương, thánh thiện và vô cùng tri thức, khả kính…Cứ tưởng đó là một trong các cô giáo tại cơ sở, nhưng khi hỏi ra, tôi mới biết em ấy vừa bị câm lẫn điếc…thế mới biết sự nghiệt ngã của cuộc đời không phải chỉ có những khuôn mặt buồn, biến thể, mà ngay cả những khuôn mặt khả ái, dễ thương cũng không thoát khỏi. Em ấy tên là Thảo. Sau khi trò chuyện với em, tôi vào bếp để giúp các chị chuẩn bị bữa ăn co các em…Xong việc, thì quý cô cho hay là bé Thảo đang «lẫy» và giận dữ lắm, đang trốn trong phòng và ngồi khóc một mình. Đọc tiếp