THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ THÁNG 12 NĂM 2021

Tháng 12, hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tiếp tục sống trong thời kỳ giãn cách, nơm nớp lo âu bởi những ổ dịch cũ chưa dứt, trong lúc đó những ổ dịch khác lại bùng phát khắp mọi nơi… Cuộc sống của một số tầng lớp thu nhập thấp, những hộ nghèo vốn chật vật, nay lại càng khó khăn hơn trước những cơn dịch kinh hoàng đang hoành hành trên địa bàn các tỉnh Miền Trung, trong đó có Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Đọc tiếp

PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO THÁNG 12/2021

Những câu chuyện buồn, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô trên gò má nhăn nheo, hằn sâu vết chân chim ngang dọc… của những phận đời bất hạnh, cũng đã đủ cho chúng tôi tự nhủ thầm: “Hãy cứ lấy niềm vui của người làm niềm vui và hạnh phúc cho mình, hãy cảm nhận nổi đau của họ để biết mình còn nhân cách. Hạnh phúc chính là sự khởi đầu nguyên thủy của một trái tim chưa bị hoen úa những cặn bã, tanh tưởi mà ngày mới sinh ra ta đã được đất trời ban tặng”. Đọc tiếp

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

Một mùa Giáng sinh nữa lại về và cánh cửa 2021 chuẩn bị khép lại, để chuẩn bị đón chào năm 2022 sắp đến. Phuc’s Fond kính cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, quý anh chị em Đại Diện Phuc’s Fond trên khắp thế giới, ban điều hành Phuc’s Fond tại Việt Nam, các em thành viên Phuc’s Fond tại Huế đã đang và luôn sẽ cùng Phuc’s Fond chung sức, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc một mái ấm yêu thương, là địa chỉ tin yêu của những phận đời còn khốn khó. Đọc tiếp

“MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI” – ĐÃ CÓ 2 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO NĂM 2022

Tục ngữ Việt Nam có câu: “An cư – Lạc nghiệp”, thay vì phải giúp những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống đắp đổi qua ngày, chúng tôi muốn giúp họ ổn đinh đời sống, có một nơi ở vững chắc để họ an tâm và tập trung tinh thần để tự lo cho đời sống của chính họ về lâu về dài. Đọc tiếp

PHUC’S FOND CÓ THÊM 1 HỘ NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Chị Út nay đã lớn tuổi, không con cháu và người thân chăm. Anh chị em ruột của chị đều đã lần lượt ra đi về bên kia thế giới, Chị lại không có chồng, nên cuộc sống càng lúc càng khó khăn. Đã vậy tình hình sức khỏe của chị ngày một yếu, mắt bắt đầu mờ dần, bệnh đau dạ dày càng trở nặng. Bàn tay của chị bị tật bẩm sinh, nên cũng không làm được việc nặng. Đọc tiếp

THĂM VÀ TRAO TIỀN ỦNG HỘ CỦA QUÝ ÂN NHÂN ĐẾN EM CAO THỊ LAN

Tổng số tiền quý ân nhân đóng góp hỗ trợ em Cao Thị Lan là: 58.500.000 VNĐ. Nhưng sáng nay khi Ban Y Tế đến thăm và trao tiền thì cá nhân chúng tôi (hiện đang định cư tại Nauy) vẫn còn ngái ngủ, vì múi giờ chênh lệch, nên chưa kịp cập nhật được gồm các chị: Mary Pham 1.000.000 VNĐ, MeWe Muoi Tran 300 USD, Ngoc Trinh 200.000 VNĐ và Tuyet Phan 500.000 VNĐ. Như vậy là chúng tôi còn thiếu lại 8.500.000 VNĐ và sẽ chuyển đến em Cao Thị Lan khi có điều kiện. Đọc tiếp