2 TRẺ MỒ CÔI ĐANG MONG ĐƯỢC QUÝ TẤM LÒNG NHÂN ÁI MỞ RỘNG VÒNG TAY YÊU THƯƠNG ĐỂ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG

Hai tuần qua, chúng tôi tiếp nhận thêm nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Trong đó, có hai em đang rất cần sự yêu thương, cưu mang và sẻ chia của quý mạnh thường quân, để các em có thể tiếp tục đến trường và viết tiếp ước mơ còn dang dở. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY “GIA ĐÌNH” TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO TỊNH ĐỨC – THÁNG 9/2026

Hôm nay, Chủ nhật ngày 13/09/2026, mùa Vu Lan báo hiếu như vẫn còn đâu đây. Là mùa của yêu thương, của lòng biết ơn và của những người con hướng về đấng sinh thành. Theo truyền thống Phật giáo, Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những dịp lễ lớn hằng năm của người con Phật. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, báo hiếu và đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ. Đọc tiếp

CẢM XÚC SAU NHỮNG NĂM THÁNG CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI PHUC’S FOND

Được chứng kiến những cảnh tượng ấy, em mới hiểu rằng có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé với mình lại là cả một niềm mong mỏi đối với người khác. Một bao gạo, một thùng mì, một túi quà, một lời hỏi thăm, và đôi khi, chỉ một lần ghé thăm cũng đủ khiến một căn nhà vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn đôi chút. Có lẽ, đó cũng chính là lý do sự tồn tại của Phuc’s Fond trở nên rực rỡ đến nhường nào. Đọc tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2026

Tháng 8 qua đi, cũng báo hiệu cho một mùa hè vừa kết thúc. Tuy không có dấu ấn của những hoạt động kéo dài, liên tục và đầy tốn kém, nhưng những chuyến khảo sát, thăm hỏi và kiểm tra, đôn đốc thi công 6 căn nhà TÌNH THƯƠNG đang trong thời kỳ dang dở, cùng những hoạt động định kỳ hàng tháng bắt đầu ổn định nhằm tiếp tục duy trì mạch sống cho các em học sinh và hộ nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng. Đọc tiếp

THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND THÁNG 7 & 8 NĂM 2026

Chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH” được khởi động sau khi Phuc’s Fond thực hiện hoàn tất chương trình XUÂN NGHĨA TÌNH năm 2013, nhằm tạo điều kiện cho hơn 300 hộ nghèo có quà đón Tết. Qua đó, chúng tôi nhận thấy tuy xã hội đã dần được cải thiện, cuộc sống đã được nâng cao, nhưng đâu đấy vẫn còn những phận đời bất hạnh đang cần lắm sự cưu mang và hỗ trợ của cộng đồng, xã hội, để họ không còn phải lo lắng cho từng miếng ăn qua ngày…
Đọc tiếp