Tháng 7 vừa qua, trong chuyến về Việt Nam thực hiện chương trình từ thiện hè, mình được biết đến em Hà Thị Vy – một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt đáng thương. Khi Vy mới vài tháng tuổi, mẹ em đã phải ôm con rời khỏi nhà trong đêm để trốn chạy những trận bạo hành. Hai mẹ con từng lang thang, ngày đi xin ăn, đêm ngủ tạm nơi hiên nhà, gầm cầu hay ga tàu. May mắn thay, khi Vy lên 5 tuổi, hai mẹ con được một gia đình tốt bụng cưu mang, giúp mẹ em có việc làm và tạo điều kiện cho em được đến trường. Nhưng cuộc sống lại tiếp tục thử thách hai mẹ con. Mẹ Vy không may mắc ung thư vú, phải trải qua hóa trị, xạ trị với chi phí rất lớn. Hiện hai mẹ con không có thu nhập ổn định và vẫn đang sống nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Cách đây hai hôm, quý anh chị trong Ban Giáo dục đã đến thăm, trao học bổng và quà Trung thu cho em. Vy nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc và xúc động. Hôm nay, chúng tôi nhận được lá thư cảm ơn của em. Một lá thư giản dị nhưng khiến chúng tôi càng thấu hiểu rằng, đôi khi một chút yêu thương đúng lúc có thể mang đến cho một em nhỏ thêm niềm tin để bước tiếp.
Em Hà thị Vy viết:
“Hôm nay con muốn viết vài dòng tâm sự về cảm xúc của mình khi nhận được quà Trung thu, cũng là để bày tỏ sự biết ơn của con. Khi nhận được bánh, con thật sự thấy khá bất ngờ và vui. Con trân trọng món quà này rất nhiều. Đây là một trong những lần hiếm hoi con được nhận quà vào dịp này. Điều làm con hạnh phúc nhất không chỉ là việc được nhận một món quà là bánh Trung thu, mà còn là cảm giác ấm áp khi có những người nhớ đến và dành cho con sự quan tâm.
Đã lâu lắm rồi con mới thật sự cảm nhận được niềm vui và ấm áp như thế này. Con cảm ơn quý thầy cô trong tổ chức từ thiện Phuc’s Fond. Con cảm ơn thầy Phuc’s Fond đã kết nối với chú Nghia Le (nhà tài trợ) để cho con có được cảm giác hạnh phúc và không đơn độc trong cuộc đời này.
Con cũng biết ngoài kia, thế giới bao la, rộng lớn ấy vẫn còn có muôn vàn bạn khác cũng có hoàn cảnh như con. Mong sao các bạn cũng may mắn như con, được Phuc’s Fond biết đến, cưu mang và hỗ trợ trên con đường học tập. Con thật sự trân trọng tình cảm của quý thầy cô, những người đã cho con cảm giác hạnh phúc và không bị xã hội bỏ rơi. Con trân quý tình cảm này. Giờ cầm hộp bánh trên tay, con thấy trong lòng khá ấm áp, không biết nói bao nhiêu cho đủ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến con khi con còn khó khăn. Con cảm thấy Trung thu năm nay vì thế mà vui hơn nhiều.
Một lần nữa, con xin cảm ơn tất cả mọi người.
Hà thị Vy”