ĐẤU GIÁ BỨC TRANH: BÌNH MÌNH TRÊN BIỂN PHÚ HẢI QUÊ TÔI

Quê hương Phú Hải một sáng bình minh yên bình đã được anh Nguyễn Kim ghi lại qua lăng kính và được cô giáo nghệ thuật Lê Thảo của tổ chức Phuc’s Fond bỏ biết bao công sức để vẽ thành một tác phẩm nghệ thuật.
Nếu bạn là những người yêu quê hương, thì đây là cơ hội duy nhất, để đưa quê hương của chính mình vào khung gian phòng khách sang trọng, nơi bạn đang sinh sống, để được từng giây, từng phút…ngắm nhìn quê hương mình quá nét nghệ thuật độc đáo của bức tranh sơn dầu: BÌNH MINH TRÊN BIỂN PHÚ HẢI QUÊ TÔI. Đọc tiếp

MỘT CHÚT NIỀM VUI KHÔNG NHỎ

Hôm nay nhận được clip từ một người bạn. Xem xong, một chút niềm vui lâng lâng trong lòng. Vui vì không phải được “đền ơn, đáp nghĩa” hay vinh danh về mình. Mà vui vì Phuc’s Fond ít nhiều đã được cộng đồng và xã hội ghi nhận những đóng góp của mình, trong vai trò là một Tổ chức Phi Chính Phủ (NGOs), đang hoạt động tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, nhằm góp phần nâng cao đời sống của cộng đồng.

Hình ảnh được ghi nhận lại trong buổi tiếp tân khách quốc tế, về phía khách mời có sự hiện diện của đại sứ Hoa Kỳ, cũng như một số tổ chức quốc tế khác… Một chút “tự hào” vì trong video trình chiếu tại chương trình, có giới thiệu một vài hình ảnh, về những hoạt động của Phuc’s Fond và sự hiện diện của anh Phung Nguyen trưởng đại diện của tổ chức Phuc’s Fond tại Thừa Thiên Huế. Link xem video : https://www.facebook.com/100005123251947/videos/1439549603531101/ Đọc tiếp

TỔNG KẾT BÁN BAO LÌ XÌ DO CHÍNH TAY CÁC EM MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT, HỌC SINH NGHÈO TỰ VẼ

Nhằm phát huy khả năng sáng tạo và nghệ thuật trong tâm hồn của những trẻ em kém may mắn trong xã hội. Vào những dịp hoạt động Ngày Gia Đình tại Trung Tâm Khuyết Tật Long Thọ, những buổi đến thăm và trao học bổng Thắp Sáng Ước Mơ định kỳ hàng tháng, quý cô giáo nghệ thuật và đặc biệt là chị Ngô Nhật – Trưởng Ban Giáo Dục của tổ chức Phuc’s Fond đã hướng dẫn và khuyến khích các em, nhờ vậy mà các em đã phá vỡ bức tường định kiến về số phận của mình để vẽ lên những bức tranh rất “không thật” của cuộc đời vốn rất thật để làm bao lì xì gây quỹ chính mình.
Đọc tiếp

PHUC’S FOND – XUÂN NGHĨA TÌNH QUÝ MÃO 2023 ĐÃ THÀNH CÔNG NHƯ ƯỚC NGUYỆN

Phuc’s Fond xin chân thành kính cám ơn:
– Quý anh chị em trong ban điều hành Phuc’s Fond tại Huế, các em thành viên – những sứ giả yêu thương đã luôn hy sinh hạnh phúc của riêng mình, để mang thêm xuân ấm đến với những phận đời bất hạnh.
– Quý anh chị em đại diện Phuc’s Fond tại các quốc gia, vùng miền và quý anh chị góp nhặt yêu thương qua các thùng từ thiện.
– Quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã trợ duyên cho Phuc’s Fond thực hiện được chương trình XUÂN NGHĨA TÌNH.
Chương trình Phuc’s Fond – Xuân Nghĩa Tình tuy vừa khép lại, nhưng cũng đã kịp thời trao hơn 550 phần quà XUÂN NGHĨA TÌNH đến với những phận đời, phận người đang còn khốn khó. Phuc’s Fond – Xuân Nghĩa Tình với ước nguyện góp nhặt yêu thương từ những tấm lòng nhân ái, qua thông điệp của Phuc’s Fond:
“Một cánh én không làm nổi mùa Xuân
Một bàn tay không gây thành tiếng vỗ
Trong tim tôi vẫn có, còn một chỗ
Góp tình người để lan tỏa yêu thương”.
Thông điệp ấy đã được quý tấm lòng nhân ái, quý mạnh thường quân lắng nghe, nên hơn 550 suất quà, với tổng chi phí là: 520.000.000 VNĐ = 22.300 USD, hỗ trợ các hộ nghèo đón tết đã được trao đến với những phận đời bất hạnh. Đọc tiếp

NHỮNG ƯỚC MƠ ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC

Cám ơn quý anh, chị Tramy Hoang, Kristin Nguyen, Thu Nygen, Thuy Do Thi Kim, Phi Nguyễn và Ái Phi Mai đã trợ duyên để Phuc’s Fond có đủ Phương tiện, biến giấc mơ của những phận đời khốn khó thành hiện thực trong đêm 30 Tết.

Riêng trường hợp của em Phạm Thiên, dự tính ban đầu là mua cho em ấy 1 chiếc xe Wave hoặc 1 chiếc xe Xích Lô đời mới hơn, để em cải thiện phương tiện làm nghề “Xe ôm” của mình. Thế nhưng khi chúng tôi đề cập vấn đề này với em. Em ấy cho hay:
Đọc tiếp

CÁM ƠN CON MÓN QUÀ ĐẦU NĂM THẬT NHIỀU VỊ “TÌNH”

Đính kèm tin nhắn là biên nhận chuyển khoản thành công, với số tiền là: 1.234.567 vnđ (Tiến lên). Nhận được món quà lì xì của em ấy, lòng mình thật hạnh phúc và ấm cúng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng em hỗ trợ Phuc’s Fond nhưng cái TÂM và TÌNH của em ấy luôn dành cho mình một nguồn động lực lớn trong cuộc sống. Thầy cám ơn con và cám ơn cuộc đời này cho tạo duyên cho Thầy có con cùng đồng hành.
Đọc tiếp

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – XUÂN QUÝ MÃO 2023

– CHÚC MỪNG NĂM MỚI – XUÂN QUÝ MÃO 2023.
– GODT VIETNAMESISK NYTT ÅR 2023.
– HAPPY LUNAR NEW YEAR 2023.
– BONNE ANNE’E LUNAIRE 2023.
Nhân mừng năm mới, đón xuân Quý Mão, chúng tôi xin được mạn phép thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond. Kính chúc quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, quý anh chị em trong ban điều hành và thành viên của căn nhà Phuc’s Fond và gia đình. Một năm mới an khang, thịnh vượng, cát tường như ý, luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống, thành công trong công việc.

Cám ơn quý ân nhân, quý tâm lòng nhân ái thật nhiều, đã luôn tạo duyên cho Phuc’s Fond trong năm qua, để chúng tôi có được thuận duyên, chuyển tải yêu thương và xoa dịu một phần nổi đau của những phận đời bất hạnh. Đọc tiếp

PHUC’S FOND’S HÀNH TRÌNH ĐÊM 30 TẾT – “BIẾN GIẤC MƠ” THÀNH HIỆN THỰC

Chúng tôi đến với họ… Mang một chút tình nhân ái, sẻ chia và đồng cảm… Mong họ thu dọn gánh hàng rong, hay chấm dứt những chuyến xe đêm muộn… Để họ về với gia đình và những người thân đang chờ mong bữa cơm đoàn viên tối 30 Tết. Bởi trước đó ngày 9/1/2023 tức ngày 18/12 ÂL, các em thành viên Phuc’s Fond đã ghé thăm để lắng nghe những ước mơ, nguyện cầu từ những phận đời bất hạnh trước mùa xuân sang…
Và hôm nay, các em lại đến để biến những giấc mơ của những phận đời bất hạnh thành hiện thật trước giờ phút thiêng liêng của thời khắc GIAO THỪA. Đọc tiếp

PHUC’S FOND’S HÀNH TRÌNH ĐÊM 30 TẾT – GỬI CHÚT NHỚ, CHÚT THƯƠNG VÀ MONG “BIẾN GIẤC MƠ” THÀNH HIỆN THỰC

Trong sự tĩnh mịch trước thời khắc giao thừa thiêng liêng ấy, đâu đấy ta vẫn còn nghe những âm thanh não nề vang vọng khác, như tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc xe bán vé số dạo, tiếng bánh xe lăn của chiếc xích lô lăn không đều nhịp, do bàn chân khập khễnh của bác xích lô mệt mỏi sau một ngày lam lũ và uể oải trước giờ phút giao thừa, tiếng xào xạc quét rác của những nhân công vệ sinh bên đường… Và vẫn còn đây, những phận đời, phận người ngồi bất động, bên chiếc bóng của chính mình dưới ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, họ mong thời gian quay chậm lại, để còn có cơ hội kiếm được chút tiền cuối năm lo nuôi con mình khôn lớn.
Đọc tiếp

THĂM VÀ TRAO QUÀ XUÂN NGHĨA TÌNH ĐẾN CÁC EM HỌC SINH NGHÈO, TRONG CHƯƠNG TRÌNH “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” CỦA PHUC’S FOND

Sau những chuyến viếng thăm và chuyển tải yêu thương của quý ân nhân đến những phận đời bất hạnh qua những món quà Xuân Nghĩa Tình, nhằm giúp họ có thêm một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc. Hôm nay, thứ sáu ngày 10/1/2023 (tức ngày 29/12 ÂL), quý anh chị em thành viên trong Ban giáo dục của Phuc’s Fond, chia nhau tỏa khắp mọi ngõ ngách trên địa bàn Thừa Thiên Huế, nhằm kịp trao những phần quà Xuân Nghĩa Tình đến các em học sinh nghèo khó, thiếu thốn và bất hạnh của xã hội, những em này đang được Phuc’s Fond cưu mang qua chương trình học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”. Với ước nguyện, mong sao các em có chút xuân ấm tình người trong những ngày đón Tết sắp tới gần. Hôm nay, đồng loạt 57 em học sinh trong chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ từ các vùng miền A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, thành phố Huế và Quảng Trị đều được đến thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình. Đọc tiếp