PHUC’S FOND HỖ TRỢ CÁC HỘ NGHÈO MƯU SINH ĐƯỜNG PHỐ SAU TRẬN LỤT KINH HOÀNG

Cuối thu, Huế vừa bàng hoàng trải qua một trận lụt kinh hoàng, không những đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến đời sống của bà con mà còn tác động vô cùng lớn đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nó gieo rắc sự sợ hãi, đau khổ, mang lại không ít hệ lụy cho đời sống mưu sinh của những phận đời cơ cực, kiếm ăn trên đường phố, họ là:
– Những hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ.
– Những hộ sinh sống bằng nghề lượm ve chai.
– Những hộ nghèo sống bằng nghề bán số dạo.
– Những thành viên các hội người mù, chuyên sống bằng nghề bán chổi, tăm trên đường phố.
– Và những hộ có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khó khăn khác…

Do thời gian lụt lội kéo dài, nên ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của họ, với mong ước được chia sẻ một phần khó khăn của những phận đời cơ cực này, Phuc’s Fond đã vận động và kêu gọi quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái cùng nhau chung sức nhằm giúp đỡ họ khi cần, đúng với phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tuy nhiên, vì số lượng có giới hạn, nên chúng tôi chỉ có thể chọn và giúp 120 suất quà đến các hộ thuộc các diện trên tại các phường như sau:
– Phường Đông Ba.
– Phường Phú Hậu.
– Phường Gia Hội.
– Phường Thuận Lộc.
– Phường Vỹ Dạ.
– Phường Xuân Phú.
– Phường An Đông.
– Vùng ven thị xã Hương Trà & Các hộ mệ già buôn bán vỉa hè đường phố.
Ngoài ra chúng tôi cũng dành hơn 20 suất quà đến đến thăm và trao cho các hộ bán vé sô và thu lượm ve chai tai hai xã Quảng Thành & Quảng An, huyện Quảng Điền, đây là hai xã thường xuyên hứng chịu lũ lụt do tác động của các trạm thủy điện xã lụt, nên thường xuyên ngập lụt, ảnh hưởng nặng nề về nông nghiệp.

Chương trình hỗ trợ những phận đời cơ cực mưu sinh đường phố sau lụt không thể thực hiện được, nếu không có sự hỗ trợ và đóng góp của quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái như chị Tina Keller, chị Jenny Le, Chị Vi Nguyen, quý anh chị em ở Thụy Điển như: Cô Monika Dang, Nga Truong, Anthony Le, Mary Truong, Lieu Nguyen, Harry Henry, ThThuy Le, Xuan Pham, Thanh Pham…. Đặc biệt là em Mạnh Nguyễn, đã không quản ngại nắng mưa gom góp từng lon bia, nước ngọt để có những đồng tiền thấm đầy mồ hôi, nhằm kịp thời giúp đỡ nhưng phận đời khó khăn khi cần, chúng tôi cũng không thể không nhắc đến chị Bach Weissman và quỹ The Weissman Family đã luôn quan tâm và trợ duyên cho chúng tôi thực hiện những chương trình mang đậm nét nhân văn này.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, xin chân thành kính cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm theo dõi và trợ duyên cho chúng tôi, để Phuc’s Fond luôn xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục