MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI” – CÁM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG ĐỒNG CẢM

Phuc’s Fond tuy được hai chính phủ Na Uy và Việt Nam công nhận là một tổ chức phi chính phủ, phi tôn giáo (NGO), nhưng ngân sách của Phuc’s Fond đều trông chờ và phụ thuộc vào sự đóng góp của những tấm lòng nhân ái. Trong hành trình góp nhặt yêu thương, không phải lúc nào mình cũng gặp toàn hoa thơm, cỏ lạ, hương ngát… Đôi lúc cũng phủ phàng, bế tắc, thậm chí nghị lực bị xói mòn, lòng nhiệt huyết bắt đầu cạn kiệt… Nhưng nhờ những tin nhắn, những chữ CHO đúng nghĩa như thế này đã làm mình thức tỉnh.
Đọc tiếp

GIAN HÀNG BÁNH TRUNG THU CỦA PHUC’S FOND 2025

Nhân dịp này, Phuc’s Fond mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim yêu thương, chuyển tải những phần quà đến gia đình, bạn bè, người thương của bạn. Khi mua bánh Trung Thu tại gian hàng Phuc’s Fond:
– Giá đúng với giá niêm yết của cơ sở KINH ĐÔ.
– Giao hàng tận nhà theo yêu cầu.
– Đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn hàng tiêu dùng.
Quan trọng nhất: Bạn đã cùng Phuc’s Fond gửi gắm yêu thương, xoa dịu phần nào nỗi đau của những phận đời bất hạnh. Đọc tiếp

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI VÀ NHƯ THẾ VỚI TÔI CŨNG ĐÃ ĐỦ HẠNH PHÚC LẮM RỒI

khi đồng hành cùng Phuc’s Fond, quý mạnh thường quân đã thực sự bước vào con đường Bố thí Ba-la-mật. Ở đó, không còn chấp trước vào người cho, vật cho hay người nhận; không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội. Bởi trong tâm họ chỉ có một suy nghĩ giản dị: “Giúp người chính là thực hành hạnh từ bi và lan tỏa yêu thương.” Đọc tiếp

PHUC’S FOND TRAO CƠM ĐẾN BỆNH NHÂN VÀ QUÝ MẸ TẠI HAI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN VÀ TỊNH ĐỨC

Sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động này để tập trung toàn bộ nhân lực cho các hoạt động hè và những chuyến cứu trợ lũ lụt cấp thời tại Tây Nghệ An, hôm nay, Chủ nhật ngày 24/7/2025, được sự tài trợ định kỳ của hai chị Tuy Oanh Duong Thi và Dương Hiền, cũng như sự trợ duyên, chung sức của @Adory Homestay & Spa và một ân nhân ẩn danh, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond đã có mặt tại văn phòng từ sáng sớm để đi chợ và chuẩn bị hơn 300 phần cơm, kịp thời gửi đến bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đọc tiếp

13 TRONG TỔNG SỐ 16 EM HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” ĐÃ BƯỚC VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC

Niên khóa 2024 – 2025, chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” có 120 đang được hưởng lợi trực tiếp, trong đó có 16 em học sinh cuối cấp THPT, có những em đã được Phuc’s Fond nâng đỡ, đồng hành suốt hơn mười năm. Hôm nay, khi được nghe báo cáo kết quả học tập và tuyển sinh Đại học từ quý anh chị phụ trách, lòng tôi dâng trào niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Đó không chỉ là thành tích của các em, mà còn là phần thưởng vô giá cho những tấm lòng thầm lặng, luôn kiên trì hy sinh, đứng phía sau để chắp cánh cho ước mơ. Đọc tiếp

CẦN NHÀ TÀI TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH “CHÉN CƠM NGHĨA TÌNH” THÁNG 8/2025

Tháng 8/2025 này, chương trình “Ché cơm nghiac tình”” lại tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn. Nhờ sự tài trợ định kỳ hằng tháng của hai chị Dương Hiền và Tuy Oanh Duong Thi , chương trình đã được duy trì bền bỉ suốt hơn 12 năm qua. Tuy vậy, để hoàn thành mục tiêu trao hơn 300 suất cơm cho bệnh nhân và hơn 50 phần ăn gửi đến các cụ tại Viện Dưỡng Lão Diệu Viên và Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức, chúng tôi vẫn còn thiếu khoảng 5.000.000 VNĐ. Đọc tiếp

PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” THÁNG 8/2025

Giữa bộn bề lo toan và những nỗi lo thường nhật, đặc biệt tháng 8, khi mọi người đang tận hưởng thời khắc tuyệt vời của kỳ nghỉ hè cùng bạn bè và gia đình, quý anh chị thành viên trong Ban Giáo dục Phuc’s Fond vẫn luôn âm thầm hy sinh, cống hiến vì cộng đồng, đặc biệt là vì các em học sinh nghèo khó. Đọc tiếp

MÌNH MONG LẮM TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ ĐỒNG CẢM CỦA CÁC BẠN

Trong số 118 em, hiện có 5 em bỗng chốc mất đi sự đồng hành của người tài trợ. Vì những lý do riêng, quý ân nhân ấy không thể tiếp tục chung sức cùng Phuc’s Fond. Có em, chúng tôi đã cố gắng gượng duy trì học bổng suốt hơn một năm nay, bởi không đành để ước mơ học tập của em dang dở. Đọc tiếp

PHUC’S FOND LẠI CÓ THÊM BA HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

LÊ KIM NGỌC
Sinh ngày: 13/07/2018
Địa chỉ thường trú: thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, thành phố Huế
Hoàn cảnh của em Lê Kim Ngọc có thể xem như một bi kịch của cuộc đời, khi một hài nhi vừa ra đời đã phải gánh chịu. Sự nghiệt ngã ấy luôn bám víu tuổi thơ bần hàn, nghèo khó của cô bé dân tộc Pa Cô. Em mới 5 tháng tuổi thì ba em vĩnh viễn ra đi sau tai nạn giao thông thảm khốc. Đọc tiếp