HƠN 2.000 SUẤT QUÀ “TRUNG THU CHO EM” 2025 ĐÃ SẴN SÀNG CHO MÙA HỘI TRĂNG RẰM

Bất chấp gió gào từng hồi, bất chấp mưa dầm xối xả, bất chấp con đường lầy lội ngập sâu, chiều Chủ nhật, ngày 28/9/2025, hơn 20 trái tim nhiệt huyết đã cùng nhau trở về dưới mái nhà chung Phuc’s Fond. Ở đó, họ tỉ mỉ chuẩn bị từng chiếc lồng đèn, từng chiếc trống, từng món đồ chơi nhỏ bé, để gửi gắm vào hơn 2.000 phần quà – trao tặng cho những em nhỏ mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo một mùa Trung Thu trọn vẹn niềm vui và ý nghĩa. Đọc tiếp

CÁM ƠN HAI CON THẬT NHIỀU, NIỀM VUI BÂY GIỜ MỚI NÓI

Mới hè đây thôi, khi thấy mình lo bòn mòn từng đồng cho hai chuyến cứu trợ bão lụt, cháu cũng đã nhắn tin:
– Nhìn nhà cửa tan hoang, xiêu vẹo, bùn ngập đến tận nóc mà thương… Thôi thì con giảm tiêu pha những thứ không cần thiết để nhờ chú chia sẻ với bà con mình đang trong cơn hoạn nạn giúp con. Chú cho con gửi 50 triệu nghe chú.
Đọc tiếp

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

Hiện chương trình còn thiếu:
– 50 suất học bổng tiếp sức đến trường (500.000đ/suất)
– 80 tập vở & bút kèm học bổng (120.000đ/suất)
– 4 chiếc xe đạp (1.800.000đ/chiếc)
Chúng tôi tha thiết mong quý Mạnh Thường Quân tiếp tục đồng hành, để ngọn lửa yêu thương được lan tỏa, để nụ cười trẻ thơ sáng mãi giữa đêm rằm. Đọc tiếp

THÔNG BÁO TIN VUI, XE ĐẠP ĐÃ ĐỦ, TIẾP TỤC KÊU GỌI BA LÔ VÀ TẬP VỞ

Sau khi đăng lời kêu gọi vào ngày hôm qua, hôm nay mình đã nhận được sự hưởng ứng đầy nghĩa tình. Cho đến thời điểm này, số lượng 16 chiếc xe đạp đẫ được quý MTQ gửi tặng – một kết quả vượt ngoài sự mong đợi của mình. Hiện nay, mình vẫn đang cần các bạn chung sức, để chuẩn bị 200 chiếc ba lô và tập vở dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mình đã liên hệ được với một đơn vị sản xuất, cung cấp ba lô với giá 45.000 đồng/chiếc. Đọc tiếp

CHO MÌNH XIN THÊM MỘT CHÚT TÌNH ĐỒNG CẢM

thầy Hiệu trưởng nhắn cho mình: “Thầy ơi, học sinh quê em vẫn còn nghèo quá, ngay cả ba lô cũng không có để đựng, vở viết thì thiếu thốn… Nếu được, mong tổ chức hỗ trợ thêm như đợt hè vừa rồi, vì khi đó mới chỉ có 1/3 các em được tặng thôi Thầy.” Nghe vậy, lòng mình lại trăn trở… nên hôm nay xin được mạn phép kêu gọi thêm:
– 200 chiếc ba lô học sinh tiểu học (loại trung bình)
– Tập vở, bút viết
– 10 chiếc xe đạp cho các em ở xa trường
– 20 suất học bổng tiếp sức đến trường giá trị 500.000 vnđ/suất Đọc tiếp

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG PHUC’S FOND NIÊN KHÓA 2025 – 2026

Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 16 năm Phuc’s Fond kết hợp với Đại học Huế trong chương trình học bổng thường niên này, đồng thời ghi dấu ấn 15 năm ngày thành lập nhóm từ thiện Phuc’s Fond tại Huế.
Các suất học bổng năm học 2025 – 2026 được phân bổ như sau:
– 10 suất học bổng toàn phần, trị giá 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ/suất.
– 15 suất học bổng bán phần, trị giá 10.000.000 VNĐ/suất.
– 25 suất học bổng trợ cấp trực tiếp, trị giá 5.000.000 VNĐ/suất.
– 60 suất học bổng sinh viên vượt khó, trị giá 3.000.000 VNĐ/suất.
– 120 suất học bổng chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh nghèo hiếu học, trị giá 8.000.000 VNĐ/suất.
– 80 suất học bổng Tiếp sức đến trường, trị giá 500.000 VNĐ/suất (dịp Tết Trung Thu).
Tổng giá trị học bổng Phuc’s Fond năm học 2025 – 2026: 1.655.000.000 VNĐ = 63.700 USD. Đọc tiếp

THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG «THẮP SÁNG ƯỚC MƠ» THÁNG 9/2025

Tháng 9 – mùa thu về cũng là mùa tựu trường rộn ràng. Đây là lúc mỗi thầy cô, mỗi học trò đều bận rộn với bao công việc đầu năm học mới. Với quý anh chị em trong Ban Giáo dục Phuc’s Fond, áp lực ấy càng lớn hơn, bởi hầu hết đều là giáo viên, sinh viên cuối cấp. Dẫu việc sắp xếp thời gian không hề dễ dàng, nhưng với tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025, sau hơn mười ngày miệt mài chu toàn công việc, quý anh chị đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra học lực và trao tận tay học bổng tháng 9/2025 cho gần 120 em học sinh nghèo mà Phuc’s Fond đang chở che, nâng đỡ. Đọc tiếp

MỖI EM HỌC SINH NGHÈO CỦA PHUC’S FOND – MỘT BI KỊCH, MỘT ƯỚC MƠ

Có em là đứa trẻ mồ côi khi còn chưa kịp lớn, có em từng thoát chết trong tai nạn giao thông khủng khiếp, có em bị cả bên nội lẫn bên ngoại chối bỏ vì không được thừa nhận, có em sinh ra trong gia đình mà cha mẹ đều bất hạnh về trí tuệ, ngày ngày mưu sinh bằng nghề nhặt rác… Mỗi em một số phận khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một ước nguyện duy nhất: Được đến trường để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đọc tiếp

BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI KHI BƯỚC VÀO CỬA PHẬT

Nhờ nhân duyên, khi ngoài 23 tuổi mình được quý anh chị đi trước dìu dắt, chập chững bước vào “nghề Huynh Trưởng GĐPT”. Từ đó mình mới thật sự bắt đầu chịu khó tìm hiểu sự vi diệu của Phật pháp. Nhưng pháp của Ngài vừa cao thâm vừa mầu nhiệm, càng học hỏi thì càng thấy mênh mông, bao la, bát ngát… khiến mình nhận ra rằng trí tuệ phàm phu khó có thể thấu đạt hết được ý nghĩa sâu xa của “Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp”. Đọc tiếp