CẦN NHÀ TÀI TRỢ – SET THUỐC Y TẾ SAU LŨ

Qua liên hệ với Công ty Dược Kim Vui, mình đã nhận được mức giá ưu đãi cho mỗi set thuốc. Chỉ với 58.000 VNĐ, bạn đã có thể giúp một hộ gia đình có đủ thuốc y tế cần thiết sau lũ để giúp họ tái ổn định cuộc sống. Với tình yêu thương và sự đồng cảm, bạn có thể góp bao nhiêu set thuốc tùy lòng hảo tâm. Mỗi phần đóng góp sẽ là một sự sẻ chia, xoa dịu phần nào nỗi đau của bà con vùng lũ. Đọc tiếp

PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN THÁNG 10.2025

Sau những hoạt động dồn dập nhằm kịp thời mang ánh trăng rằm đến cho hơn 2.000 trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh miền núi tham dự và vui chơi cùng phá cỗ qua chương trình “Phuc’s Fond – Trung Thu Cho Em”, chúng tôi lại chuẩn bị cho chương trình cứu trợ nhằm giúp đỡ bà con vùng lũ lụt như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng, Phuc’s Fond cũng không thể lãng quên trách nhiệm với những hoạt động định kỳ của mình. Hôm nay, Chủ nhật, ngày 12/10/2025, được sự tài trợ của hai cô Kirsten F. Lampe và Edel Kaland, các em thành viên trong Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã có mặt từ rất sớm để tổ chức Ngày Gia Đình cho các cụ đang sống tại Viện Dưỡng Lão Diệu Viên. Đọc tiếp

PHUC’S FOND SẼ CỨU TRỢ TẠI CÁC XÃ: ĐIỀM THỤY, PHÚ BÌNH VÀ KHA SƠN – THÁI NGUYÊN

Phuc’s Fond dự kiến mỗi suất quà gồm: “1 bao gạo, 1 két mì, 1 cái chăn, 1 chai nước mắm, 1 chai xì dầu, 1 chai dầu ăn, xà phòng giặt, 1 kg đường, muối, dầu gội đầu, bột nêm, thau, rá rửa, áo quần, giày dép, ba lô, vở, viết và tiền mặt”. Hiện nay, chúng tôi đã quyên góp được hơn 100.000.000 VNĐ, ngoài ra nhờ sự trợ duyên, Đọc tiếp

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN HỖ TRỢ LŨ LỤT TẠI THÁI NGUYÊN, CAO BẰNG, LẠNG SƠN

Thật hạnh phúc và cảm kích lắm thay, bài viết chưa kịp ráo “mực”, lời nguyện cầu của mình đã được quý anh chị lắng nghe. Mình đã bắt đầu ghi nhận những đóng góp của các tấm lòng nhân ái như sau:
Anh chị Vi Nguyen – Thật 1.000 USD
Anh Luong Le 300 USD
Chị Ái Phi Mai 100 USD
Anh Mạnh Nguyễn 200 CAD
…. Đọc tiếp

PHUC’S FOND CHÍNH THỨC KÊU GỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT

Qua liên hệ với các đầu mối tại Bắc Ninh (xã Hợp Thịnh – khu vực bị vỡ đê), Cao Bằng và Lạng Sơn, nhu cầu thiết yếu sau lũ bao gồm:” Chăn, Quần áo trẻ em và người lớn, vở, ba lô, bút viết, gạo, mì gói, nước mắm, xì dầu, bột nêm, xà phòng giặt, dầu gội đầu, nước uống…”. Xe chở hàng hóa cứu trợ của Phuc’s Fond dự kiến sẽ khởi hành từ Huế vào chiều tối thứ Năm, ngày 16/10/2025. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay và đóng góp của quý tấm lòng nhân ái. Mọi đóng góp xin gửi về: Đọc tiếp

PHUC’S FOND – “TRUNG THU CHO EM 2025” ĐÃ THÀNH CÔNG NHƯ ƯỚC NGUYỆN – XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ

Chúng tôi thấu hiểu và cảm thông với nỗi buồn của các em qua chính ký ức tuổi thơ của mình. Tiếp nối truyền thống “TRUNG THU CHO EM” mà Phuc’s Fond đã duy trì suốt 12 năm qua, năm nay, nhờ sự chung tay của quý tấm lòng nhân ái, chúng tôi đã tổ chức Trung Thu cho hơn 2.000 em mồ côi và trẻ em nghèo tại 4 địa bàn thuộc thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.
– Mỗi suất quà trị giá 85.000 đồng (bao gồm các chi phí tổ chức).
– 80 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 620.000 đồng/suất (gồm tiền mặt, vở, bút viết, ba lô).
– 16 suất học bổng gồm xe đạp, ba lô, vỡ, bút viết..trị giá 2.100.000 đồng/suất.
– 200 chiếc ba lô cho các em nhỏ.
Tổng kinh phí chương trình: 247.450.000 đồng. Đọc tiếp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2025 CỦA PHUC’S FOND

Tháng 9 chợt đến rồi vội vàng đi, chu kỳ thời gian và không gian tưởng chừng như không hề thay đổi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Phuc’s Fond cũng đã kịp để lại cho đời một chút hương thơm. Những hoạt động định kỳ hàng tháng tưởng chừng như vô nghĩa vì cứ «nhai lại» những bản tình ca tình đồng cảm. Thế nhưng, hơn 55 hộ nghèo và 120 em học sinh đang được Phuc’s Fond cưu mang mỗi tháng. Con số ấy tuy còn khiêm tốn, nhưng với một tổ chức khiêm nhường như Phuc’s Fond thì với chi phí dao động từ 140.000.000 VNĐ – 155.000.000 VNĐ để duy trì hoạt động hàng tháng quả là không hề nhỏ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn chao đảo. Đọc tiếp

TRUNG THU CHO EM – TRAO QUÀ, GỬI TÌNH THƯƠNG ĐẾN CÁC BỆNH NHI KHOA NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Các phòng bệnh vốn tĩnh lặng, ánh đèn trắng hắt lên những khuôn mặt xanh xao, lo âu. Khi chúng tôi bước vào, chỉ bằng vài câu chuyện nhỏ, một hộp bánh, một chiếc đèn Trung Thu, cùng phong bì 100.000 đồng – tuy giá trị không lớn – nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ. Bất chợt, những tiếng cười trong veo, ánh mắt long lanh và niềm vui rạng ngời của các em như xua tan đi bầu không khí u buồn, nặng trĩu. Có em vẫn còn yếu, chẳng thể ăn được bánh, chỉ nhẹ nhàng nhận chiếc đèn lồng nhỏ và phong bì trong tay – mà đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi chợt nhận ra rằng:
-“Niềm hạnh phúc không phải nằm ở món quà, mà ở tình thương được trao đi”.
Đọc tiếp

HẠNH PHÚC THAY CHO HAI CON – CẢM ƠN HAI EM VY – VIỆT

Sau ba ngày cùng Phuc’s Fond đồng hành, sáng nay hai em rời căn nhà chung. Trước khi đi, em ấy nhắn cho tôi:
“Thầy ơi! Trước hết, em cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện và thuận duyên cho vợ chồng em được tham gia cùng Phuc’s Fond trong những ngày vừa qua. Đến tận nơi, nhìn tận mắt, chứng kiến hình ảnh và cuộc sống của các em, chúng em mới thấy hết được những việc làm vô cùng ý nghĩa của Phuc’s Fond mà mình có cơ hội được đồng hành. Hôm nay, ngồi trên máy bay về lại Sài Gòn, hình ảnh căn nhà của bé Xuân Liên cứ mãi ám ảnh trong mắt em. Căn nhà lụp xụp, dột nát, xuống cấp trầm trọng – nhìn mà thương quá Thầy ơi! Vợ chồng em về lại Mỹ sẽ cố gắng dành dụm để sửa sang, xây lại nhà cho bé Liên, Thầy nhé. Em cảm ơn Thầy và cảm ơn quý anh chị em trong đại gia đình Phuc’s Fond, mọi người thân mật và tốt với vợ chồng em quá. Một lần nữa, em xin cảm ơn Thầy thật nhiều!” Đọc tiếp