BÁO DIỄN ĐÀN GIAO THÔNG VIẾT VỀ NHỮNG CHUYẾN CỨU TRỢ LŨ LỤT CỦA TỔ CHỨC PHUC’S FOND

Link bài viết: click vào đây “PHUC’S FOND HỖ TRỢ GẦN 2 TỶ ĐỒNG GIÚP BÀ CON VÙNG LŨ MIỀN TRUNG VÀ MIỀN BẮC Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) vừa hoàn thành nhiều chuyến cứu trợ khẩn cấp hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ tại miền Bắc và miền Trung, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Hoạt động được triển khai từ tháng 7/2025 đến nay, trải dài qua Thái Nguyên, Lạng Sơn, Nghệ An, TP Huế, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Cuối tháng 11/2025, Phuc’s Fond phối Đọc tiếp

NGÀY THỨ HAI CỦA CHUYẾN THỨ HAI CỨU TRỢ TẠI ĐẮK LẮK (PHÚ YÊN CŨ)

Khi công việc tại hai điểm kết thúc, trời đã thẫm đen. Chúng tôi chia tay bà con để trở về Huế, để lại sau lưng những chiếc cầu gãy, những bản làng cô lập, những chiếc tivi, tủ lạnh, bàn ghế… còn nằm ngổn ngang trong lớp bùn non. Chúng tôi rời đi, nhưng trong lòng mỗi người vẫn nặng trĩu một câu hỏi: “Bao giờ bà con mới có thể gột rửa được những vết thương lòng—để an nhiên hướng về phía trước?”
Tổng chi cho chuyến từ thiện tại Sông Hinh hôm nay: 82.000.000 VNĐ.
Đọc tiếp

TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ÂN TÌNH ĐẾN BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI THÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 11.2025

ững ngày bận rộn với biết bao hoạt động cứu trợ trong mùa lũ, Phuc’s Fond vẫn không quên những chương trình định kỳ mà chúng tôi đã trân quý và gìn giữ suốt nhiều năm qua. Sáng chủ nhật ngày 30/11/2025, dưới sự tài trợ đầy nghĩa tình của chị Nikki Nguyen, các em thành viên Phuc’s Fond đã có mặt thật sớm tại văn phòng. Người đi chợ, người nhóm bếp, người soạn từng phần thức ăn… tất bật nhưng tràn đầy niềm vui, để kịp nấu hơn 300 suất cơm gửi đến bệnh nhân và người già có mặt tại bệnh viện trong bữa trưa. Đọc tiếp

PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ CỨU TRỢ TẠI XÃ XUÂN QUANG, TỈNH ĐẮK LẮK (PHÚ YÊN CŨ)

Xã Xuân Quang là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận “Đại Hồng Thủy” kéo dài suốt một tuần qua, càn quét qua Khánh Hòa – Phú Yên – Đắk Lắk và cuốn đi bao sinh kế, tài sản và cả bình yên của người dân. Toàn xã chìm trong biển nước mênh mông, mọi thứ như bị nhấn chìm dưới sức tàn phá khốc liệt của thiên nhiên. Đọc tiếp

TIỄN CÁC EM LÊN ĐƯỜNG TRAO GỬI YÊU THƯƠNG

Mỗi lần một chuyến xe chuẩn bị lăn bánh là lòng mình lại nặng trĩu những âu lo… Không phải chỉ vì chuyện kêu gọi cho đủ tiền hay chuẩn bị hàng hóa cứu trợ. Đằng sau một chuyến đi là cả một quá trình dài đầy tất bật: lên kế hoạch, chọn địa điểm, tìm người liên kết, sắp xếp logistics, rồi còn trăm thứ không tên chỉ để mọi sự được suôn sẻ như tâm nguyện ban đầu. Đọc tiếp

CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI SƯỞI ẤM TÌNH NGƯỜI SAU LŨ – PHÚ YÊN ƠI, CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN

«Thực đơn» cứu trợ hôm nay gồm:
1 cái chăn bông, 1 cái mùng, 1 cái nồi đun nước siêu tốc, 1 bao gạo, 1 két mì, 1 bịch hạt nêm, nước uống, 1 chai xì dầu, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 bịch xà phòng giặt, 1 cái thau + 1 cái rá, 1 chai nước rửa chén, 1 bộ thuốc y tế gia đình, băng vệ sinh, bánh ngọt, áo quần, dép, sữa uống cho trẻ em.
Ngoài ra, những hộ có người mất hoặc nhà cửa bị sập sẽ được hỗ trợ thêm 2.000.000 VNĐ/hộ. Đọc tiếp