ANH, CHỊ, EM, CHÁU ƠI – CHO EM, ANH, CẬU, CHÚ THÊM MỘT CHÚT TÌNH

Mỗi năm vào dịp Trung Thu, Phuc’s Fond vẫn thường đến thăm và trao quà cho các em bệnh nhi đang điều trị tại nơi này. Dự tính ban đầu năm nay là 60 – 70 suất. Nhưng sáng nay, DrNam Nguyen báo lại:
– “Anh ơi! Có tất cả 120 bệnh nhân, chưa kể thứ Hai này sẽ có thêm nhiều bệnh nhi nhập viện. Anh chuẩn bị 60 – 70 suất quà thì em nào có, em nào không. Làm sao mà em phân chia hả anh?”
Những năm qua, khi đến trao quà Tết và Trung Thu tại bệnh viện, nơi đây khác với không khí sôi động, náo nhiệt mà chúng tôi vẫn thường thấy ở những nơi khác đã đi qua. Không gian ở đây có phần yên tĩnh, nhưng sự bình yên ấy có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào bởi tiếng còi xe cấp cứu, bởi những tiếng khóc đau đớn, ai oán xé lòng khi những đứa bé không thoát khỏi bàn tay tử thần, hay những tiếng cười vỡ òa hạnh phúc của ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng khoa Huyết học khi cứu chữa thành công một ca bệnh hiểm nghèo…

Giữa sự sống và cái chết ở nơi này – nơi các em đang từng ngày đối diện với giới hạn của thân thể và ý chí – chỉ tồn tại một khoảng khắc mong manh, như một niệm khởi thoáng qua trong tâm thức con người. Ở ranh giới ấy, các em cần hơn bao giờ hết tình thương và sự đồng cảm – những dòng năng lượng nuôi dưỡng sự sống trong cõi tạm. Biết đâu, một món quà nhỏ, dù được trao đi trong vô thức, lại chính là biểu hiện của TÂM THỨC, khi ta khởi niệm nghĩ về các em bằng lòng từ bi.

Mong quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái hỗ trợ thêm cho chúng tôi 50 – 60 suất quà dành tặng các bệnh nhi ở KHOA UNG THƯ, nơi Phuc’s Fond sẽ đến thăm và trao quà Trung Thu vào đêm 6/10/2025 (tức 18/8 Âm lịch).
Mỗi suất quà gồm bánh Trung Thu và 200.000 VNĐ tiền mặt, tổng trị giá 300.000 VNĐ.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.
Chỉ cần mỗi một NGƯỜI THÂN cho mình 1 suất thì chẳng mấy chốc sẽ đủ.