BÀN GIAO 2 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI XÃ HỒNG HẠ VÀ THỊ TRẤN A LƯỚI, TRAO QUÀ CHO HƠN 20 HỘ NGHÈO TẠI VÙNG CAO A LƯỚI

Sau những chuyến hoạt động không ngừng, nhằm kịp thời trao yêu thương đến với những phận đời bất hạnh. Hôm nay, thứ sáu ngày 26/7/2024, khi ánh bình minh chưa kịp khoe sắc hồng giữa hạ, chúng tôi tiếp tục lên đường để băng qua những con đường gập ghềnh, bao muôn trùng hiểm nguy rình rập, với nhiều đoạn đường khúc khuỷu, núi liền núi, mây liền mây để tiến lên A Lưới, nhằm làm lễ bàn giao 2 căn nhà TÌNH THƯƠNG và trao hơn 20 suất quà đến với những phận đời khốn khó tại xã Hồng Hạ và thị trấn A Lưới.

Tại xã Hồng hạ, chúng tôi làm lễ bàn giao căn nhà TÌNH THƯƠNG được quý anh Connie Hoang-Mai tài trợ 100% chi phí xây dựng cho hộ em Hồ Thị Đăng (sinh ngày 27/4/1997). Cũng trong lễ bàn giao nhà TÌNH THƯƠNG cho em Hồ Thị Đăng, như lời hứa khả của anh chị Thuyền – Man Nguyen, chúng tôi đã trao thêm 5.000.000 VNĐ cho em làm vốn mưu sinh, để từ nay, em có cơ hội hồi sinh một phận đời bất hạnh mà những năm tháng qua em đang đối diện.

Vừa được nhận căn nhà mà cả cuộc đời em chưa bao giờ dám nghĩ tới và cầm trên tay 5.000.000 VNĐ để bắt đầu khởi nghiệp, em chỉ biết nghẹn ngào thì thầm cám ơn… Mãi một lúc cho dòng lệ nhòa, để sự thật bắt đầu hiện hữu, em nhỏ nhẹ cám ơn:
– “Em cám ơn quý anh chị em đã cho em căn nhà, cám ơn tổ chức đã ưu ái quan tâm để mẹ con em từ nay có căn nhà để che nắng che mưa”.

Chia tay em Hồ Thị Đăng, khi xe của đoàn bắt đầu lăn bánh và mặc dù ánh nắng trưa hè gay gắt, như cháy bỏng ruộng nương, chúng tôi vẫn thấy bóng dáng của em cuối con đường, đưa tay vẫy chào, như chào tạm biệt những người thân ra đi và mong ngày gặp lại. Sau khi chia tay em Hồ Thị Đăng, chúng tôi tiếp tục rong ruổi thêm gần 1 tiếng đồng hồ để đến thị trấn A Lưới, tọa lạc bên kìa đèo Tà Lương. Gần 400 m cuối cùng, đường gập ghềnh đầy bùn lại hẹp nên anh em chúng tôi phải làm phu khuân vát để chuyển hàng hóa vào trao cho bà con vùng biên giới.

Tuy mệt sau khi vật lộn với đống hàng hóa, nhưng nhìn căn nhà đồ sộ, oai nghiêm đang dần hoàn thiện mà mừng cho gia đình Ông Hoàng Sĩ Rô (sinh ngày 01/01/1963).
Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Với sự tài trợ của anh chị Phong – Đài tại Hampton – Virginia, vợ chồng ông Hoàng Sĩ Rô may mắn được chính quyền địa phương xét duyệt cho hưởng chính sách xóa nhà tạm. Nhờ vậy mà ngân sách xây nhà của ông khá dồi dào, đủ để xây một căn nhà ngoài cả ước mơ.

Đó là lý do tại sao trong suốt buổi lễ bàn giao nhà TÌNH THƯƠNG, vợ chồng ông Hoàng Sĩ Rô cứ cười típ mắt suốt buổi… Khi hạnh phúc quá lớn thì niềm vui đã làm cho họ hồn nhiên yêu đời và trẻ trung trở lại.
Cũng trong dịp này, hòa chung niềm vui với bà con dân tộc tại xã Hồng Hạ và thị trấn A Lưới, đoàn đã trao hơn 20 suất quà, với trị giá 700.000 VNĐ/suất.
Tổng chi cho chuyến từ thiện hôm nay là 32.400.000 VNĐ.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, xin trân trọng kính cám ơn quý anh chị Phong – Đài, Thuyền – Man Nguyen; Sương – Toàn; Lòng – Thu; Phú – Cơ Connie Hoang-Mai, cũng không quên cám ơn quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn ưu ái, quan tâm trợ duyên cho chúng tôi thực hiện phương châm: “Giúp người để lan tỏa yêu thương”.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục