BÁO CÁO TÀI CHÁNH THÁNG 1 NĂM 2026

Tháng 1 chưa đến đã vội đi, nhưng dư âm của những hoạt động dồn dập nhằm lan tỏa yêu thương của Phuc’s Fond dường như vẫn còn hiện hữu đâu đây. Hơn 350 hộ nghèo đã được Phuc’s Fond, thay mặt Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England, đến thăm và trao tận tay tiền hỗ trợ sau lũ. Tuy bận rộn là thế, nhưng các hoạt động định kỳ hằng tháng của chúng tôi vẫn không hề bị gián đoạn. Các em học sinh và các hộ nghèo được Phuc’s Fond cưu mang thường xuyên đã tiếp tục được chúng tôi đến thăm và trao tiền hỗ trợ đúng như sự hứa khả suốt gần 15 năm qua – chưa từng thay đổi.

Bước sang tháng 2, Phuc’s Fond đang đối diện với nhiều chương trình hoạt động lớn, đòi hỏi nguồn kinh phí đáng kể, bao gồm:
-Học bổng Phuc’s Fond niên khóa 2025 – 2026, dành cho hơn 110 sinh viên và 130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Đại học Huế, với tổng chi phí dự trù 1.600.000.000 VNĐ.
-Chương trình Xuân Nghĩa Tình, với ước nguyện mang niềm vui và hạnh phúc đến cho hơn 600 hộ gia đình khó khăn thông qua những phần quà Tết đón Xuân, kinh phí dự trù 500.000.000 VNĐ.
-Cùng với đó là các hoạt động định kỳ khác mà Phuc’s Fond đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện hằng tháng.
Như chúng tôi vẫn thường tâm sự, tuy được công nhận trên danh nghĩa là một Tổ chức Phi Chính Phủ nước ngoài (INGO) tại Việt Nam, nhưng nguồn ngân sách của Phuc’s Fond chủ yếu đến từ sự chung tay góp sức của những tấm lòng nhân ái.

Tháng 1 đã qua, nhưng vẫn còn đọng lại biết bao niềm hạnh phúc, những nụ cười chân chất và ấm áp của bà con. Đó chính là hành trang quý giá của những trái tim biết yêu thương và đồng cảm. Tháng 2, rồi tháng 3, và tiếp tục những tháng còn lại của cuộc đời… chúng tôi ngưỡng cầu và hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành cùng Phuc’s Fond, cùng hành động theo phương châm:
“HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.”
Kết thúc tháng 1 không có nghĩa là chúng ta sống trong quá khứ, mà quá khứ chính là nền tảng vững chắc để Phuc’s Fond tiếp tục hành trình và hạnh nguyện của mình. Năm cũ sắp qua, Tết cũng đang đến gần, cho phép chúng tôi, thay mặt Ban Điều Hành Phuc’s Fond, kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, cát tường như ý. Xin chân thành tri ân quý ân nhân đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường qua, góp phần xoa dịu những nỗi đau của các phận đời còn nhiều bất hạnh.

Cảm ơn quý vị đã tạo thuận duyên cho Phuc’s Fond, để chúng tôi luôn xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những mảnh đời kém may mắn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục