Kết thúc tháng 11, cũng là lúc chúng mình tiễn Thu đi và chờ Đông đến. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi theo dòng đời. Tháng 11, tuy Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vừa trải qua những “trận càn của lũ”, từ thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng trở thành biển sóng mênh mông nước. Biển Thuận An lại một lần nữa được thử thách với những cơn sóng lùa bờ như muốn cuốn phăng tất cả. Cứ tưởng đâu ông Trời hành lụt mỗi năm chỉ tại thành phố Huế, nhưng lần này ông muốn ban khổ đau, muốn hành hạ cả dãy miền Trung trong biển nước mênh mông… Sau 10 ngày với 4 lần lũ, ông tiếp tục gây tang thương tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Hội An… Và đỉnh điểm là những trận lũ lịch sử vừa mới xảy ra tại Nha Trang – Khánh Hòa – Đắk Lắk (Phú Yên cũ), vẫn còn lớp bùn non.
Khởi động chương trình cứu trợ lũ lụt đồng loạt vào ngày 30/10/2025 tại 3 địa điểm: Kim Trà, Hóa Châu và Hương Phong, cho đến ngày 30/11/2025 tại hai xã Sơn Giang và Hòa Quang tỉnh Đắk Lắk, trong 30 ngày Phuc’s Fond đã thực hiện 14 chuyến cứu trợ tại 29 địa điểm khác nhau thuộc 3 tỉnh thành: Thành phố Huế – Khánh Hòa – Đắk Lắk.
Những địa điểm ấy gồm:
Thành phố Huế: Kim Trà, Quảng Thành, Hương Phong, Thôn Chầm, Vân Cù, Hội Người Mù Hương Trà, Phường Hương Trà, Dương Nổ, Nội thành Huế, Bình Điền, Hòa An, Quy Lai, Tiền Thành.
Khánh Hòa – Nha Trang: Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, An Ninh, Vĩnh Phương.
Đắk Lắk (Phú Yên cũ): Núi Ngang, Phước Lộc, Tân Long, Hòa Quang Nam, Sơn Giang.
Học bổng gồm các xã: Hương Hương Trà, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ, Quảng Điền.
Tổng cộng:
– 1.450 suất quà cứu trợ
– 50 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo sau lũ
– Tổng chi phí: 911.570.000 VNĐ
(Tính luôn chi phí hoạt động định kỳ của Phuc’s Fond)
Ngoài số tiền Phuc’s Fond chi ra để mua hàng hóa cứu trợ và trao tiền mặt đến những hộ bị thiệt hại nặng nề tại các địa phương chúng tôi cứu trợ, trong thời gian ấy chúng tôi cũng nhận được một số hiện vật như sau:
– Trên 120 bao gạo, 60 két mì, 100 cái chăn, 550 bì bánh, trên 100.000 chai nước suối, 700 set thuốc gia đình, 155 cái mùng, 30 thùng vở, 1 bao balo, 2 bao giày – quần áo trẻ em và người lớn, 3 thùng lương khô.
Tổng giá trị tương đương: 37–40.000.000 VNĐ
(Số tiền này không tính trong bản báo cáo tài chính.)
Chia tay tháng 11, Phuc’s Fond đi vào mùa Đông với những hoạt động nhằm mang thêm hơi ấm, tình người để sưởi ấm những phận đời bất hạnh; chuẩn bị những chuyến khảo sát và xác minh để xét trao học bổng niên khóa 2025–2026. Song song đó, chúng tôi cũng sẽ bắt đầu chọn lựa những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình còn đối diện với muôn vàn thử thách sau những thiên tai dồn dập, nhằm kịp thời hỗ trợ cho họ có những phần quà đón Tết.
Phuc’s Fond may mắn luôn được quý ân nhân, quý mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái đồng hành, nhưng “cán cân thu–chi” bao giờ cũng nghiêng về phần thiếu. Nhìn bề ngoài, Phuc’s Fond có vẻ là một tổ chức tiềm năng về kinh tế, giàu có về ngân sách… Thế nhưng Phuc’s Fond là tổ chức duy nhất duy trì chương trình hoạt động định kỳ hàng tháng suốt hơn 20 năm qua, với chi phí dao động từ 130–150.000.000 VNĐ/tháng.
Làm được những điều tưởng chừng không tưởng ấy là nhờ quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng nhân ái luôn ưu ái quan tâm và hỗ trợ, để Phuc’s Fond luôn là người bạn đồng hành của những phận đời bất hạnh. Hy vọng tình yêu thương của quý vị sẽ luôn mãi là nền tảng vững chắc để chúng tôi thực hiện phương châm của mình:
“Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương.”
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục










