BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2025

Tháng Tám khép lại, cũng đồng nghĩa một mùa hè đã trôi qua. Dù không có những chương trình quy mô lớn, chi phí tốn kém như trước, điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi hơn 1.008.000.000 VNĐ mà Phuc’s Fond đã dành cho các hoạt động từ thiện trong tháng 7. Tuy nhiên, những chương trình định kỳ hằng tháng như trao cơm cho bệnh nhân, cấp học bổng và hỗ trợ hộ nghèo vẫn được duy trì, khiến cán cân tài chính của quỹ thêm phần chật hẹp.

Bước sang tháng 9, Phuc’s Fond chuẩn bị cho những chuyến đi mang ánh trăng rằm Trung Thu đến các bản làng heo hút và miền quê xa xôi, với ước nguyện thắp thêm nụ cười cho hơn 2.000 trẻ em bất hạnh. Đồng thời, quỹ tiếp tục nuôi dưỡng và hỗ trợ gần 120 học sinh nghèo có cơ hội cắp sách đến trường, cùng gần 60 hộ gia đình khó khăn cần được cưu mang hằng tháng, và nhiều chương trình nhân ái khác vốn tiêu tốn nhiều chi phí.

Phuc’s Fond là một tổ chức phi chính phủ, nhưng nền tảng tồn tại và phát triển luôn được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương và sự đồng cảm. Suốt hơn 27 năm hình thành và phát triển, quỹ luôn nhận được sự tin yêu, đồng hành tận tâm từ quý ân nhân. Phuc’s Fond như một ngôi nhà chung của những trái tim nhân ái, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng cho những phận đời kém may mắn.

Những việc tưởng chừng khó có thể thực hiện được lại trở thành hiện thực nhờ sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của quý ân nhân. Chính sự hỗ trợ quý báu ấy đã góp phần bảo đảm sự sống còn của Phuc’s Fond, để các chương trình nhân văn tiếp tục được duy trì và lan tỏa. Thay mặt ban điều hành quỹ, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, những tấm lòng nhân ái đã luôn dang rộng vòng tay chở che, giúp Phuc’s Fond có thể kịp thời đồng hành cùng những phận đời bất hạnh trong xã hội.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục