Sáng nay vừa thức dậy, như mọi ngày mình nhận được khá nhiều thư mong được sự hỗ trợ từ Phuc’s Fond. Nhưng bức thư của em Kim Trang, thay mặt cho các bạn khiếm thị, đã khiến lòng mình bồi hồi, day dứt thật lâu.
Thông thường, những trường hợp xin học bổng đều được Ban Giáo dục và Khảo sát Cứu trợ tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định hỗ trợ. Thế nhưng, với những em học sinh khiếm thị đang khát khao được đến trường trước mùa khai giảng, mình không đành lòng để các em phải mỏi mòn chờ đợi. Vì vậy, hôm nay mình viết lên những dòng này, tha thiết kêu gọi sự chung tay của quý mạnh thường quân, của những tấm lòng nhân ái — xin mỗi người hãy san sẻ một phần nhỏ hạnh phúc riêng mình, để gieo thêm niềm tin và nâng bước chân các em trên con đường học tập.
Đi học đã là một hành trình gian nan đối với những gia đình nghèo khó. Nhưng nếu số phận còn đặt lên vai các em đôi mắt mù lòa, thì từng con chữ các em đánh vần, từng trang sách các em chạm tay đều trở thành một kỳ tích của nghị lực. Bởi vậy, xin hãy cùng nhau mở rộng vòng tay yêu thương, để các em được sống và học tập trong sự che chở ấm áp của tình người.
Danh sách học bổng mong được trao tặng:
– 3 suất học bổng 2.000.000 VNĐ/em: Hồ Thị Kim Trang, Lê Thị Nhi, Trương Thị Thảo Vân.
– 2 suất học bổng 2.000.000 VNĐ/em: Hồ Hoài Anh, Trương Đình Nhật Tân (hiện đang theo học Cao đẳng và Học viện Âm nhạc Huế).
– 6 suất học bổng 1.000.000 VNĐ/em dành cho học sinh PTTH: Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Bảo Nam, Huỳnh Thị Vân Anh, Trần Thu Ngân.
Tất cả số học bổng này sẽ được trao tận tay các em ngay khi chúng ta góp đủ số tiền. Xin thay mặt những học sinh khiếm thị đầy nghị lực ấy, gửi đến quý vị lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn vì sự yêu thương chân thành, cảm ơn vì lòng nhân ái bao dung mà quý vị đã dành cho các em.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục

