CẢM ƠN CON ĐÃ LUÔN CÙNG CHÚ GÓP NHẶT YÊU THƯƠNG

Những ngày gần đây, khi những cuộc chiến vô nghĩa vẫn đang giết hại bao sinh linh vô tội, kéo theo giá cả leo thang, lạm phát tăng chóng mặt… Nhiều tấm lòng nhân ái lo cho chính mình còn chưa đủ, thì lấy gì để hỗ trợ cho Phuc’s Fund. Vì vậy, mỗi khi nghĩ đến các hoạt động, chương trình và những dự án mà Phuc’s Fund đang thực hiện, lòng mình lại bồn chồn, lo lắng không yên. Có những lúc ngồi một mình, ngậm ngùi, tủi thân đến muốn rơi nước mắt.

Dẫu biết rằng, hạnh phúc lớn lao đôi khi cũng đi kèm với những thử thách lớn nhất. Bởi:
– “Con đường đến với địa ngục bao giờ cũng trải đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng ngược lại, con đường đến với Chân – Thiện – Mỹ luôn đầy cạm bẫy, chông gai.”
Biết là vậy, nhưng khi phải đối diện với thực tế, với bao khó khăn chồng chất, lòng mình không tránh khỏi muộn phiền. Những chướng duyên cứ nối dài tưởng chừng như không thể vượt qua.
Hôm qua, nỗi lo ấy đã được mình viết lên dòng trạng thái:
“4 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ được. Tháng Tư hết gạo cho hơn 52 hộ nghèo Phuc’s Fund đang cứu trợ. Mong ai thương tình trợ duyên”.
Những dòng chữ vừa đăng chưa lâu, mình đã nhận được tin nhắn từ cháu Vi Nguyen:
– “Hello chú, chú ơi! Con biết tình hình kinh tế khó khăn, nên chú cũng không ít thấp thỏm lo âu vì vẫn còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh đang trông chờ chú giúp đỡ… Con ước mình có thể làm được nhiều hơn để đồng hành cùng Phuc’s Fund, nhưng lực bất tòng tâm, chú ơi. Hôm qua con kiểm tra thùng từ thiện ở tiệm được 190 USD, con xin làm tròn thành 200 USD. Ngoài ra, vợ chồng con sẽ cố gắng hỗ trợ mỗi năm 1.000 USD để Phuc’s Fund có thêm điều kiện giúp đúng những người cần giúp.
Cảm ơn chú đã cho vợ chồng con cơ hội được chia sẻ yêu thương.”

Nếu như William Shakespeare từng nói: “Tình yêu là đốm lửa của cuộc sống, là sự thăng hoa của tình bạn, là sự hợp nhất của tâm hồn. Nếu cảm xúc của nhân loại có thể phân chia đẳng cấp, thì tình yêu luôn thuộc về một cấp cao nhất.” Vâng, nếu không có những tấm lòng như chị Vi Nguyen và quý ân nhân, thì Phuc’s Fond liệu có đủ tâm, đủ tầm để trở thành nơi gửi gắm niềm tin của những phận đời kém may mắn?

Cũng xin được chia sẻ thêm, ngoài những đóng góp định kỳ, chị Vi Nguyen còn là nhịp cầu kết nối nhiều tấm lòng nhân ái trong cộng đồng người Việt tại Chicago, tổ chức các chương trình ca nhạc, những buổi gặp gỡ, giao lưu để gây quỹ, giúp Phuc’s Fund có thêm nguồn lực hoạt động.

Một lần nữa, cho phép chú gửi lời cảm ơn đến vợ chồng con – những người đã luôn tiếp thêm niềm tin và động lực, để chú có thể tiếp tục hành trình góp nhặt yêu thương, lan tỏa tình người trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.