CẢM ƠN CUỘC ĐỜI – VÌ LUÔN CÓ NHỮNG TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG VÀ ĐỒNG CẢM

Ba em Mai Xuân Hân, Nguyễn Đức Hùng và Đặng Hoàng Phương Thy đã có người tài trợ. Cách đây chỉ hai hôm, mình vừa viết bài chia sẻ về ba em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – những mảnh đời nhỏ bé vừa được Phuc’s Fond khảo sát và đưa vào danh sách nhận học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ.

Từ tháng 11/2025, các em Mai Xuân Hân – Nguyễn Đức Hùng – Đặng Hoàng Phương Thy sẽ bắt đầu nhận học bổng định kỳ 650.000 VNĐ/tháng, giúp các em vững bước hơn trên con đường học tập. Khi gõ những dòng đầu tiên của bài viết hôm ấy, lòng tôi nặng trĩu bao nỗi lo. Liệu rồi có ai thương, có ai sẵn lòng nâng đỡ cho ba em nhỏ ấy không? Bởi nếu chẳng có ai bảo trợ, Phuc’s Fond lại thêm phần gánh nặng, phải oằn mình lo cho các em được tiếp tục đến trường.

Vậy mà, thật diệu kỳ và xúc động biết bao! Cứ mỗi lần Phuc’s Fond gửi đi một lời kêu gọi, là lại có những trái tim yêu thương lắng nghe, những tấm lòng đồng cảm cùng chung tay để gieo thêm hi vọng. Những phép màu giản dị ấy khiến chúng tôi tin rằng, giữa cuộc đời này vẫn còn thật nhiều người tốt – những người tin vào tình thương và muốn san sẻ nó cho đi.

Xin tri ân ông Terje, chị Anh Nguyen và chị Kimanh Nguyen – những người đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tràn đầy hôm nay. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến từ sự đóng góp vật chất qua các chương trình của Phuc’s Fond, mà còn từ niềm tin và sự đồng cảm sâu sắc của quý Mạnh Thường Quân – những người đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình “gieo mầm yêu thương”. Chính tấm lòng và sự tin tưởng ấy là nguồn động lực để Phuc’s Fond tiếp tục với sứ mệnh của mình: HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.

Thay mặt Ban điều hành Quỹ Từ thiện Phuc’s Fond, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ông Terje, quý chị Anh Nguyen, Kimanh Nguyen, cùng tất cả những tấm lòng nhân ái đã luôn ưu ái, quan tâm và trợ duyên cho chúng tôi. Cám ơn quý vị đã tạo nên nền tảng vững chắc, để Phuc’s Fond vẫn mãi là một mái nhà ấm áp – nơi những phận đời bất hạnh có thể tìm thấy niềm tin, tình thương và hy vọng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục