CẢM ƠN ĐỜI ĐÃ CHO MÌNH THÊM CHÚT NIỀM VUI

Cuối tháng Năm, khi tiếng ve râm ran khắp phố, khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực trên những con đường thân quen của xứ Huế mộng mơ, cũng là lúc mình bắt đầu tất bật, lo toan tìm kiếm nguồn tài trợ cho những hoạt động hè đầy ý nghĩa sắp tới của Phuc’s Fond.

Lịch trình này tuy đã được mình thực hiện đều đặn suốt gần 25 năm qua – năm nào cũng vậy, mùa hè đến là bắt đầu lên kế hoạch, triển khai và kêu gọi sự chung tay từ quý tấm lòng nhân ái – vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi khi Hạ về, lòng mình lại không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, trăn trở, rồi tự hỏi: “Liệu năm nay mình có đủ duyên lành để kêu gọi được đầy đủ cho những chương trình đã lên kế hoạch hay không?” Năm nay, nỗi lo ấy dường như nặng nề hơn, trĩu lòng hơn. Khi tình hình kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng thiết yếu leo thang từng ngày… thì những trăn trở trong lòng mình cũng theo đó mà nhân lên gấp bội.

Nhiều đêm liền, mình thao thức bên chiếc bàn làm việc, nhìn lịch trình và các hoạt động dự kiến diễn ra trong tháng 7/2025, mà lòng không khỏi chùng xuống. Chỉ còn hơn một tháng nữa, nhưng dù đã nỗ lực không ngừng, mình vẫn chưa thể kêu gọi được bao nhiêu. Mỗi con số ghi lại đều khiến tim mình nhói một nhịp…
Giữa lúc niềm tin trong mình đang dần phai nhạt, thì như một làn gió mát lành giữa trưa hè oi ả, mình nhận được tin nhắn của em Chương Jôn Đặng:
– “Anh ơi, có bạn Hanna Phong và chồng của cô ấy tài trợ cho chương trình ‘Bữa cơm có thịt’ tại Quảng Trị, 1.000 USD nghe anh!”
Không lâu sau đó, cô em Kim Oanh Ngo cũng nhắn tin:
– “Đáng ra tới ngày gom tiền em mới quyết định, nhưng nghe anh nói muốn biết trước để liệu cơm gắp mắm, thôi thì trước mắt, anh cho em hùn vốn 10.000.000 VNĐ nghe anh!”
Rồi đứa cháu thân thương từ nước Úc xa xôi Tina Nguyen cũng vừa mới nhắn tin qua:
– “Bác ơi! Thời gian này cũng có chút khó khăn, nhưng bác cho con góp 5.000.000 VNĐ nghe bác!”
Tối hôm qua trước khi đi ngủ thì mình nhận được tin nhắn của em MinhThu Le
-Anh ơi! Tháng 6 này anh cho em góp 200 usd, tổng năm nay em sẽ hỗ trợ Phuc’s Fond 1.000 usd, em bắt đầu để dành và chuyển cho anh sớm nhất anh nghe.

Và còn nhiều nữa… nhiều tin nhắn khác nữa, từ những tấm lòng gần xa, quen có, lạ có – đã âm thầm gửi đến cho mình sự ấm áp, sẻ chia, và hơn hết là niềm tin yêu trong cuộc sống. Những dòng chữ giản dị mà chan chứa nghĩa tình ấy như những giọt mật ngọt, xoa dịu bao muộn phiền trong tim mình, và khẽ khàng thắp lên một tia sáng hy vọng, dù chỉ là le lói, cũng đủ để lòng mình bừng tỉnh giữa những ngày u ám.
Xin được cúi đầu cảm tạ chị Hanna Phong và chồng, cảm ơn em Kim Oanh Ngo, MinhThu Le, cháu Tina Nguyen, và biết bao tấm lòng khác đã trao cho mình một vầng nắng ấm giữa cơn mưa hạ rả rích đang rơi nơi thành phố Bergen lạnh lẽo này.

Cám ơn đời – vì dù trong gian khó, vẫn còn đó những người âm thầm mang đến cho mình một chút niềm vui, một chút hy vọng, và rất nhiều yêu thương.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.