CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG THỨ 1 NĂM 2025 ĐÃ CÓ CHỦ

Mặc dù, năm nay tình hình kinh tế thế giới vẫn còn ảm đảm, thế nhưng, dự án xây dựng NHÀ TÌNH THƯƠNG và HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG năm 2025 vẫn được chúng tôi tiến hành như những năm qua Phuc’s Fond đã đang và sẽ tiếc tục. Nhằm tạo điều kiện cho những hoàn cảnh thương tâm, những phận đời bất hạnh có cơ hội được sống trong những căn nhà ấm áp tình người để làm nơi che nắng tránh mưa trong cuộc đời vốn cùng cực của họ.

Và cũng như những năm về trước, sau khi thấy được những việc làm của Tổ chức Phuc’s Fond đến với cộng đồng và xã hội, trong chuyến ghé thăm của chúng tôi tại Atlanta, anh chị Chương – Yến thuộc công ty SaiGon Service đã tổ chức buổi gặp mặt nhằm tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận và làm quen với một số anh chị em Mạnh Thường Quân, qua đó chúng tôi đã nhận được sự tài trợ trợ đáng quý gồm:
3 Hệ thống nước sạch cộng đồng
2 Căn nhà Tình Thương

Nhờ sự trợ duyên đáng quý ấy, hôm nay, ban điều hành Phuc’s Fond tại Huế lần lượt có những chuyến đi khảo sát, nhằm tiếp tục chọn lựa những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nơi ăn, chỗ ở ổn định, hoặc đang sống trong những căn nhà tạm bợ, rách nát, xuống cấp… để hỗ trợ và xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG cho họ.
Căn nhà TÌNH THƯƠNG thứ nhất sẽ được xây cho hộ:
Chị Lê Thị Kiều Loan (sinh ngày 10/07/1979).
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, thành phố Huế.

Năm 2006, khi con trai vừa tròn 5 tuổi thì chồng chị qua đời. Từ đó đến nay, chị vẫn ở vậy nuôi con. Biết bao khó khăn chồng chất nhưng khuôn mặt chị vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, mong một tương lai tươi sáng hơn cho 2 mẹ con. Hiện tại, con trai chị là cháu Trịnh Ngọc Công Thức (sinh ngày 27/02/2001) đang học nghề sửa xe ô tô tại Phú Lộc, còn chị thì phụ bán cơm bình dân, mỗi tháng thu nhập cũng khoảng 4 triệu. Với số tiền này, có lẽ còn chưa đủ để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con. Chứ đừng nói tới việc xây nhà mới.

Khi đoàn đến thăm gia đình, chúng tôi cũng bất ngờ khi căn nhà của chị trông rất gọn gàng, ngăn nắp, và trông có vẻ kiên cố. Tuy nhiên, qua trò chuyện cũng như quan sát tổng thể căn nhà, chúng tôi được biết chung quanh căn nhà được lợp bằng các tấm ván ép, tấm bạt, cartong… Phần bếp và nhà vệ sinh thì xuống cấp và đã bị sập, nên chị mới vay mượn để xây bằng gạch cho chắc chắn.

Căn nhà này được anh Chương Jôn Đặng và công ty Saigon Services tài trợ hoàn toàn 100%. Cũng nên biết rằng, đây không phải là căn nhà đầu tiên công ty này tài trợ, mà đã 4 năm qua, Công Ty Saigon Services https://www.facebook.com/SaigonServices1, luôn cùng đồng hành với Phuc’s Fond để xây dựng các hệ thống nước sạch cộng đồng và 6 căn nhà TÌNH THƯƠNG, với tổng số tiền tài trợ lên tới gần 600.000.000 VNĐ, nhằm tạo điều kiện và cải thiện đời sống đến những phận đời bất hạnh.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, xin kính cám ơn anh Chương Jôn Đặng và công ty Saigon Services đã luôn trợ duyên cho Phuc’s Fond làm nhịp cầu đồng cảm, nhằm giúp đỡ những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.