CHÍNH THỨC BUỒN NHƯNG CHẲNG BIẾT VÌ SAO TÔI BUỒN? HAY LÀ VÌ VẪN CÒN THIẾU HƠN 700 SUẤT QUÀ TRUNG THU NỮA?

Vừa viết xong status này, mình nhận được tin nhắn của vợ chồng em Mạnh Nguyễn và Trami Phan với nội dung:
– Thầy ơi! Không hiểu sao dạo này Fb hạn chế cho phép tương tác quá, nên những bài kêu gọi ủng hộ cho các chương trình từ thiện của Phuc’s Fond con đều không theo dõi được. Hôm nay lướt FB mới biết Thầy đang vận động cho chương trình: TRUNG THU CHO EM. Hiện nay con vừa đổi lon bia được 400$ CAD, vợ chồng con sẽ bỏ thêm vào cho đủ 10.000.000 vnđ. Con cũng đang kêu gọi và vận động thêm bà con, bạn bè…Hy vọng sẽ có thêm vài suất quà cho các em bé vào Tết Trung Thu này. Có gì con sẽ báo cho Thầy hay, Thầy hí. Thầy giữ gìn sức khỏe nghe Thầy.

Đọc tin nhắn của vợ chồng em Mạnh Nguyễn và Trami Phan mà lòng mình vỡ òa hạnh phúc. Như vậy là đã có thêm 125 suất quà cho các em. Mong sao mình sẽ đọc được nhiều tin nhắn như thế này để nổi buồn vơi đi và để những nhịp chân của mình rộn rã niềm vui.

Cám ơn cuộc đời luôn cho mình những niềm vui để sống. Cám ơn hai em Mạnh Nguyễn và Trami Phan cho Thầy thêm cảm nhận yêu thương.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.