Sáng nay, chiếc xe vận tải 18 tấn lại khởi động một hành trình yêu thương. Từ sáng sớm, anh em Phuc’s Fond đã có mặt tại văn phòng để bốc hàng, chuẩn bị cho chuyến đi vào tối nay. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ chạy đua cùng thời gian, toàn bộ hơn 16 tấn hàng hóa đã được chuyển lên xe — những món quà cứu trợ sẽ được trao tận tay 800 hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 – Bualoi vừa qua tại Thái Nguyên và Lạng Sơn, với tổng giá trị gần 400 triệu đồng (tương đương 15.000 USD).
Con số ấy, dù khiêm tốn so với những mất mát to lớn mà đồng bào phải gánh chịu, nhưng đối với một tổ chức nhỏ bé, ngân sách hạn hẹp như Phuc’s Fond, đó là cả một nỗ lực và tấm lòng lớn lao.
Mỗi thùng hàng, mỗi bao gạo, mỗi chai nước mắm được nâng niu chất lên xe không chỉ là vật chất – mà còn là tình yêu thương và sự đồng cảm của hàng trăm trái tim. Tình yêu ấy được gửi gắm qua những câu ca dao giản dị mà thấm thía:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
Hay như lời nhắc nhở ân tình:
“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.”
Tình đồng bào ấy đã chảy trong huyết quản người Việt – những người mang dòng máu Lạc Hồng, từ ngàn đời vẫn biết nương tựa, đùm bọc lẫn nhau. Trong hoạn nạn, khi thiên tai giáng xuống, họ lại siết chặt tay nhau hơn, để cùng san sẻ, để cùng đứng dậy, để xoa dịu nỗi đau của đồng loại.
Trong thời buổi kinh tế đầy thử thách, khi bóng ma lạm phát phủ bóng khắp nơi, thật xúc động khi chỉ trong chưa đầy 10 ngày vận động, Phuc’s Fond đã nhận được gần 240 triệu đồng quyên góp. Con số ấy không chỉ là tiền bạc – mà là niềm tin, là tình yêu thương, là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” – những giá trị đẹp nhất của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay.
Dòng lũ dữ có thể cuốn đi nhà cửa, tài sản, thậm chí sinh mạng… nhưng không thể nào cuốn trôi được những dòng chảy của tình người. Giữa bao mất mát, vẫn còn những con sóng nhỏ – êm đềm, dịu dàng – đang hướng về Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, để vỗ về, an ủi, và sưởi ấm những trái tim đang chịu thương tổn.
Thái Nguyên – Lạng Sơn ơi!
Chúng tôi đang trên đường về với bà con đây nhé.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục.
P.S.: Dẫu đã cố gắng xoay xở và sử dụng hết ngân sách cứu trợ khẩn cấp, chúng tôi vẫn còn thiếu 35 triệu đồng để hoàn tất chuyến đi này. Mong lắm những tấm lòng nhân ái cùng chung tay, góp thêm một phần yêu thương, để chuyến xe nghĩa tình được trọn vẹn hơn.