HÀNG HÓA CỨU TRỢ ĐÃ TẬP KẾT – BÀ CON THÁI NGUYÊN ƠI! CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN!

Hơn tám tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm đã được tập kết, chất đầy sân nhà và lan cả vào phòng khách của văn phòng Phuc’s Fond. Dù không gian đã chật kín, nhưng tấm lòng sẻ chia thì vẫn đang tiếp tục đổ về — từng món hàng, từng thùng quà vẫn đang được các đơn vị chuyển đến, mang theo bao yêu thương gửi gắm.

Chiều nay và ngày mai, toàn thể anh chị em thành viên Phuc’s Fond tại Huế sẽ cùng nhau vân tập về văn phòng, tất bật phân chia, sắp xếp và gói ghém hơn 400 suất quà. Từng phần quà là từng tấm lòng, là sự gửi gắm của biết bao trái tim hướng về đồng bào vùng lũ Thái Nguyên thân thương.

Trong số hàng hóa này, bên cạnh tình yêu thương và sự đồng cảm của biết bao tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng Phuc’s Fond, chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Le Bich Lieu — người đã âm thầm, tận tụy vận động, trích nguồn quỹ gia đình để góp phần làm chuyến xe nghĩa tình thêm đầy đặn và ấm áp.

Số hàng quyên góp lần này gồm 150 két mì, 150 bao gạo, 340 chiếc khăn, 500 chiếc chăn mỏng, 100 chiếc ba lô, cùng nhiều áo quần, vở viết và nhu yếu phẩm khác — con số ấy không chỉ là vật chất, mà là minh chứng cho một trái tim biết sẻ chia. Đặc biệt, để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi, toàn bộ công tác in ấn, từ nhỏ đến lớn, đều được công ty của chị Liễu đảm trách hoàn toàn miễn phí. Một hành động giản dị nhưng chan chứa tình người.

Xin cảm ơn chị, cảm ơn tất cả những tấm lòng đã cùng Phuc’s Fond chung tay vun đắp — để yêu thương không chỉ là lời nói, mà là những bước chân thực sự lên đường. Cũng không quên cho phép chúng tôi xin chân thành kính cám ơn Công ty Dược Hồ Kim Vui và Nhóm thiện nguyện Sen Hồng của Bác sĩ Lý Phương đã trợ duyên cho chúng tôi vật dụng y tế và áo quần.

Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục
Ps: Chúng tôi vẫn còn thiếu hơn 40 triệu cho chuyến đi cứu trợ lần này, mong tiếp tục nhận được sự yêu thương của quý tấm lòng nhân ái.