Hôm nay là một ngày thật đặc biệt – ngày sinh nhật của mình, cũng là kỷ niệm 14 năm kể từ khi Phuc’s Fond được thành lập và chính thức được công nhận là một tổ chức Phi chính phủ (NGO). Mười bốn năm – một chặng đường không dài nhưng đủ để vun đắp nên một mái nhà chung mang tên Phuc’s Fond, nơi ươm mầm yêu thương, nơi những trái tim cùng chung nhịp đập vì những phận đời còn lắm gian truân.
Trước hết, mình xin gửi lời tri ân chân thành đến tất cả quý anh chị em – những người đã và đang là thành viên của Phuc’s Fond. Chính sự tận tâm, đồng hành và sẻ chia của mọi người đã góp phần xây nên một ngôi nhà vững vàng, đầy tình người. Xin được cảm ơn những tấm lòng nhân ái, những người đã luôn dõi theo, lắng nghe và đồng cảm với những lời nguyện cầu của chúng tôi. Chính nhờ sự hy sinh – dù chỉ là một phần nhỏ trong hạnh phúc riêng của mỗi người – mà Phuc’s Fond có thể tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, mang yêu thương đến kịp lúc.
Hôm nay, trong niềm vui của ngày sinh nhật, điều khiến mình xúc động nhất không phải là những bó hoa hay món quà, mà là lời nguyện cầu mộc mạc của ông Trưởng thôn trong chuyến cứu trợ hôm qua được lấp đầy khoảng trống:
– “Các anh ơi, thôn chúng tôi xa đường quốc lộ, đường vào hiểm trở nên đoàn mình là đoàn thứ hai tới được đây. Đoàn trước hàng hóa ít, người có, người không. Nay đoàn mang 150 suất quà, mà thôn có đến 195 hộ… Mong các anh thương cho đủ, để ai cũng được nhận chút tấm lòng.”
Theo kế hoạch, Phuc’s Fond sẽ trao 150 suất quà cứu trợ tại đây. Nhìn những gương mặt gầy gò, thất thần như vừa bước ra khỏi cơn ác mộng, chúng tôi không đành lòng từ chối.
Dù ngân sách cứu trợ đã cạn, chúng tôi vẫn quyết định tạm ứng để kịp thời xoay sở thêm 45 suất quà nữa – để không một hộ nào bị bỏ lại phía sau.
650.000 vnđ/suất x 45 = 29.250.000 vnđ = 1.100 USD
Mình hy vọng, trong ngày sinh nhật hôm nay, thay vì gửi tặng hoa, bánh hay quà cáp… các bạn có thể góp chút ân tình cho Phuc’s Fond, lấp vào khoảng trống ấy. Bởi với mình, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy nụ cười trở lại trên những khuôn mặt từng ướt đẫm nước mắt.
Xin chân thành kính cảm ơn tất cả quý anh chị đã luôn ưu ái dành tình thương vô cùng đặc biệt cho mình.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục.