HƠN 2.000 SUẤT QUÀ “TRUNG THU CHO EM” 2025 ĐÃ SẴN SÀNG CHO MÙA HỘI TRĂNG RẰM

Trong khi cơn bão Bualoi vẫn đang cuồng nộ trên dải đất miền Trung, Thành phố Huế oằn mình hứng chịu nặng nề. Những con đường quen thuộc giờ hóa thành dòng sông cuộn chảy, phố phường ngập chìm trong biển nước, khiến việc đi lại, mưu sinh của đồng bào thêm phần khốn khó.

Giữa lúc đó, khi thiên nhiên như đang thử thách lòng người, chương trình Trung Thu cho em vẫn kề cận ngày diễn ra. Theo kế hoạch, hôm nay, toàn thể thành viên cùng đội ngũ tình nguyện viên sẽ tề tựu để chuẩn bị những phần quà gửi gắm yêu thương. Bất chấp gió gào từng hồi, bất chấp mưa dầm xối xả, bất chấp con đường lầy lội ngập sâu, chiều Chủ nhật, ngày 28/9/2025, hơn 20 trái tim nhiệt huyết đã cùng nhau trở về dưới mái nhà chung Phuc’s Fond. Ở đó, họ tỉ mỉ chuẩn bị từng chiếc lồng đèn, từng chiếc trống, từng món đồ chơi nhỏ bé, để gửi gắm vào hơn 2.000 phần quà – trao tặng cho những em nhỏ mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo một mùa Trung Thu trọn vẹn niềm vui và ý nghĩa.
Những món quà ấy không chỉ là bánh, kẹo, đồ chơi; đó là cả sự sẻ chia, niềm hi vọng và thông điệp rằng: “Các em không đơn độc.” Trong cơn mưa tầm tã, trong bầu trời u ám, sự hy sinh lặng thầm của các anh chị chính là vệt sáng ấm áp xua tan bóng tối, dịu bớt phần nào nỗi đau bất hạnh mà các em phải gánh chịu.

Phuc’s Fond – ngôi nhà của lòng nhân ái – đã và đang được dựng xây bằng tình yêu của quý Mạnh Thường Quân, bằng sự tận tâm của từng thành viên, bằng sự kiên cường của bao tình nguyện viên. Mỗi bàn tay đóng góp, mỗi tấm lòng sẻ chia đều như viên gạch bền chắc, làm nên một mái ấm vững chãi để chở che cho những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục