Được sự tài trợ của chị Hoa Sen (Lo Tus), Phuc’s Fond đã chính thức khởi động việc tìm nguồn nước sạch để xây dựng HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG tại làng Khe Ngài, xã Đakrông.
Gần 4 ngày dài giữa cái nắng cháy da người của núi rừng Trường Sơn giáp ranh biên giới Việt – Lào, chúng tôi kiên nhẫn khoan từng mét đất để tìm nguồn nước sạch. Tiếng máy khoan ầm ầm xen lẫn tiếng thở dài ngao ngán. Đất đá cứng như thép, nhiều lần mũi khoan gãy vụn khi va vào lớp đá ngầm tưởng chừng không thể xuyên qua. Mồ hôi của những người lao công thấm đẫm lưng áo, đôi tay chai sần, nhưng chướng duyên không hề dứt, đôi lúc sự cố gắng đã dần cạn kiệt.
Thế nhưng khi nghĩ đến bà con làng Khe Ngài đã bao năm phải sống chung với nguồn nước nhiễm độc tố, chúng tôi không từ bỏ. Từng vết nứt nhỏ, từng tia hy vọng mỏng manh đều được nâng niu như báu vật. Và hôm nay, Chủ nhật ngày 27/4/2025, sau bao nhiêu lần sửa chữa, bao nhiêu lần mũi khoan gãy nát, khoảnh khắc kỳ diệu ấy cũng đến — dòng nước trong vắt bất ngờ phun trào lên mặt đất.
Tiếng reo hò vang dội. Niềm hạnh phúc vỡ òa, xóa tan mọi nhọc nhằn. Bàn tay lấm lem đất cát chạm vào dòng nước mát lạnh, mà cảm giác như chạm vào chính sự sống. Giọt nước mát lành ấy là thành quả của lòng kiên trì, không khuất phục trước gian khó.
Hạnh phúc đến với Phuc’s Fond thì ít, đến với bà con làng Khe Ngài càng nhiều hơn. Chẳng bao lâu nữa, bà con sẽ được tắm mát trong dòng nước mát trong, ngọt ngào của tình yêu thương và đồng cảm.
Cám ơn chị Hoa Sen (Lo Tus) thật nhiều!
NGười đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục