LỄ KHỞI CÔNG XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG THỨ BA NĂM 2025

Chương trình xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Phuc’s Fond khởi động từ tháng 6/2012. Từ đó đến nay, đã có hơn 80 hộ nghèo được Phuc’s Fond trao tặng nhà TÌNH THƯƠNG nhằm giúp họ an cư lạc nghiệp và vươn lên từ cuộc sống đói nghèo.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng lạm phát kéo dài và sự bất ổn vĩ mô tại nhiều quốc gia, điều này đã ảnh hưởng không ít đến các chương trình và kế hoạch hoạt động của Phuc’s Fond. Tuy nhiên, dù đối diện với muôn vàn thử thách, chương trình xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG và HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG vẫn được chúng tôi duy trì. Dự kiến trong năm nay, sẽ chỉ có thể xây dựng và trùng tu 3 căn nhà TÌNH THƯƠNG cùng với 4 hệ thống nước sạch cộng đồng.

Sau khi các dự án này đã và đang trong giai đoạn hoàn thiện, chúng tôi nhận được lời cầu cứu từ gia đình:
– Ông Việt Tạo, sinh ngày 06/12/1977
– Vợ: Hồ Thị Tẹp, sinh ngày 01/01/1981
– Con gái: Việt Thị Đan Thanh, sinh ngày 20/11/2009
– Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 4, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Gia đình anh Tạo – chị Tẹp là một trong những hộ nghèo nhất của huyện A Lưới. Anh bị tai biến mạch máu não vào năm 1992, may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng từ đó bị liệt tay và chân trái, việc đi lại vô cùng khó khăn. Bố mẹ anh lần lượt qua đời, anh không còn người thân, không có họ hàng để nương tựa.

Năm 2007, anh kết hôn với chị Tẹp. Hai người đồng cảnh ngộ tìm đến với nhau. Chị Tẹp bị liệt tay phải từ nhỏ, không thể làm các công việc nặng nhọc nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, không có thu nhập ổn định và thường xuyên đau ốm. Vì cả hai không có khả năng lao động nên không thể đi làm thuê, cũng không có đất canh tác, sinh kế chủ yếu chỉ là trồng rau tại nhà để bán. Dù vậy, anh chị vẫn cố gắng lo cho cô con gái duy nhất được tiếp tục đến trường với hy vọng thay đổi cuộc sống sau này.

Trước đây, anh chị sống trong một căn lều tạm bợ. Bà con xung quanh thương tình đã quyên góp xây một căn nhà nhỏ, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên nhà chưa hoàn thiện. Mùa hè thì oi bức, mùa đông gió lùa lạnh thấu xương. Rất mong quý tổ chức quan tâm, hỗ trợ gia đình hoàn thiện căn nhà để họ có chốn ổn định mà an cư, lạc nghiệp.

Sau khi chúng tôi chia sẻ hoàn cảnh trên, anh Chương Jôn Đặng lại một lần nữa nhận lời kêu gọi sự ủng hộ từ các thành viên trong nhóm Viet ATL Charity Group. Được sự hứa khả ấy, hôm nay, thứ Hai ngày 5/5/2025, đại diện Phuc’s Fond tại Huế phối hợp với đại diện Phuc’s Fond tại A Lưới đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG cho gia đình anh chị Tạo – Tẹp.

Thay mặt Ban Điều Hành Phuc’s Fond, xin chân thành cảm ơn anh Chương cùng quý anh chị em trong nhóm Viet – Atlanta Charity Group đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để những chương trình đầy tính nhân văn của Phuc’s Fond có đủ nhân duyên được thực hiện.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục