Đối với các em học sinh trong chương trình học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” của tổ chức Phuc’s Fond, quý nhà bảo trợ không chỉ đơn thuần là một “bảo trợ” theo định nghĩa: «Giúp đỡ, che chở hoặc hỗ trợ một người, tổ chức… đặc biệt là những người yếu thế, gặp khó khăn hoặc có nguy cơ gặp rủi ro». Họ còn là những người anh, chị, chú, cô, dì, bác…
Họ luôn dõi theo kết quả học tập, điều kiện và phương tiện sống của các em, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ khi cần. Ngoài ra, họ còn là nơi để các em gửi gắm tâm tư, tình cảm và nguyện ước.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi các em học sinh được Phuc’s Fond hỗ trợ qua chương trình học bổng «THẮP SÁNG ƯỚC MƠ» đều thuộc các diện ưu tiên sau:
1- Ba mẹ đã qua đời, hiện được ông bà nội ngoại già cả cưu mang.
2- Ba hoặc mẹ đã qua đời, người còn lại đang mang trọng bệnh.
3- Có ba hoặc mẹ mang trọng bệnh, người còn lại không có công ăn việc làm ổn định.
4- Thuộc hộ nghèo khó.
5- Các trường hợp đặc biệt khác cần được quan tâm.
Vì vậy, ngoài việc tài trợ để các em tiếp tục cắp sách đến trường, quý Mạnh Thường Quân luôn sẵn sàng lắng nghe lời nguyện cầu và kịp thời giúp đỡ, như trường hợp của em Nguyễn Thị Phương Nhi:
Ba bị mất sức lao động, chỉ nằm sống thực vật trên giường sau khi bị nhồi máu cơ tim. Mẹ làm nông, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh, ít ỏi, vừa nuôi chồng vừa lo cho các con ăn học nên ngày càng tiều tụy. Riêng Phương Nhi, tuy thể lực không tốt và còn mang bệnh, nhưng luôn ham học, cầu tiến. Nhờ vậy, 3 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em tâm sự:
“Em rất muốn vào trường Đại học Luật ở Hà Nội, nhưng không biết có được không cô ơi. Ba em thì bệnh, anh của em đang học xa nhà, mẹ em thì ngày càng yếu vì phải lo cho cả nhà…”
Nhìn cô bé gầy gò, bệnh tật, bên cạnh người cha nằm liệt giường vì bại não, thật xót xa. Hoàn cảnh của em đã được Phuc’s Fond kêu gọi và từ tháng 8/2023, chị Tâm Uyển nhận bảo trợ học bổng «THẮP SÁNG ƯỚC MƠ».
Tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình dã ngoại cho học sinh và người khuyết tật, tôi có dịp trò chuyện và lắng nghe nguyện vọng của em. Biết em rất khó khăn khi phải học và trọ xa nhà, tôi đã gọi Facetime cho chị Tâm Uyển. Kết quả đúng như mong đợi: sau khi nghe tâm sự của tôi và nguyện vọng của Nhi, chị Tâm Uyển đã hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng. Như vậy, từ tháng 8/2025, Nguyễn Thị Phương Nhi nhận 1.350.000 đồng/tháng — một khoản đáng kể giúp em tiếp tục dệt ước mơ, tiến gần đến giảng đường đại học.
Hoàn cảnh của Nhi cũng đã được tôi chia sẻ với PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng — Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Huế — trong buổi lễ trao học bổng thường niên, và anh đã hứa sẽ giúp em điều trị khi thuận duyên. Hôm nay, lần đầu tiên được nhận học bổng «THẮP SÁNG ƯỚC MƠ» trị giá 1.350.000 đồng/tháng, Phương Nhi xúc động gửi lời cảm ơn chân thành.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục
Ps: Dr.Tam Chi Hoang, nếu đủ thuận duyên nhờ em giúp cháu về mắt em hí.