MÌNH MONG LẮM TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ ĐỒNG CẢM CỦA CÁC BẠN

Hôm nay, trong khoảng lặng hiếm hoi, mình ngồi xem lại từng hồ sơ của các em học sinh đang được Phuc’s Fond kết nối cùng quý MTQ, những tấm lòng nhân ái đã và đang nâng bước các em trên con đường học tập. Tất cả đều chung một ước nguyện giản dị nhưng thiêng liêng: để các em có thể tiếp tục cắp sách đến trường, nuôi dưỡng ước mơ thông qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ.

Trong số 118 em, hiện có 5 em bỗng chốc mất đi sự đồng hành của người tài trợ. Vì những lý do riêng, quý ân nhân ấy không thể tiếp tục chung sức cùng Phuc’s Fond. Có em, chúng tôi đã cố gắng gượng duy trì học bổng suốt hơn một năm nay, bởi không đành để ước mơ học tập của em dang dở.

Số tiền hỗ trợ tuy không lớn — 650.000đ/em/tháng, tổng cộng 3.200.000đ/tháng cho 5 em — nhưng cũng trở thành gánh nặng đối với quỹ, ảnh hưởng đến những hoạt động khác mà Phuc’s Fond đang nỗ lực thực hiện.

Chúng tôi tha thiết mong rằng, những tấm lòng nhân ái sẽ một lần nữa cùng Phuc’s Fond chung tay, để những ngọn lửa yêu thương không bao giờ tắt, để hành trình LAN TỎA YÊU THƯƠNG được tiếp nối, và để ước mơ của các em nhỏ không bị dang dở giữa đường.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.