MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

“Thắp Sáng Ước Mơ” là chương trình học bổng mang đầy tính nhân văn, được Phuc’s Fond khởi xướng với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi, nhằm cùng Phuc’s Fond chung sức tạo điều kiện và cơ hội cho các em học sinh nghèo, mồ côi được tiếp tục cắp sách đến trường.

Học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” không chỉ mang tính thiết thực và ý nghĩa lớn lao về vật chất mà còn truyền tải tình yêu thương, sự sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái. Đây chính là ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy vọng, giúp các em vững bước trên con đường tri thức, từ đó xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Sáng nay, mình nhận được tin nhắn của em Ann Doan với nội dung:
“Hi anh, em sẽ gửi cho anh tiền tài trợ học bổng cho các em học sinh em đang tài trợ từ tháng 6 đến tháng 12 cho 4 em. Như vậy tổng là 840 USD, nhưng em sẽ chuyển cho anh 1.000 USD, số tiền còn lại nhờ anh giúp em tặng quà và bánh đến các em vào dịp sinh nhật của các em ấy, nghe anh.”

Đọc tin nhắn của em ấy, mình thực sự vô cùng xúc động và hạnh phúc khi cảm nhận được tấm lòng tràn đầy yêu thương của quý anh chị em bảo trợ dành cho các em. Tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia tràn đầy tình yêu thương ấy không chỉ giúp các em có thêm niềm vui, động lực mà còn giúp các em cảm nhận tình cảm chân thành, yêu thương như những người chị, người cô, người mẹ dành cho các em. Những tình cảm này sẽ giúp các em có thêm niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hôm nay, thứ Sáu ngày 9/5/2025, em Lê Hoàng Luân, một trong bốn em được chị Ann Doan tài trợ sinh nhật, đã vui cười và hạnh phúc khi nhận phần quà sinh nhật do chị Ann Doan gửi về, khiến lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Xin cho phép tôi gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý nhà tài trợ và đặc biệt là chị Ann Doan, những người đã thắp lên ngọn lửa yêu thương trong cuộc đời của các em nhỏ kém may mắn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục